Làm gì khi con trai bị từ chối tình đầu?

26/09/2017 17:03

Hồng Huy

(minh họa)

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì nếu như sau đó một thời gian, cậu con trai của chị không có những biểu hiện … khang khác. Đi học về cậu giam mình trong phòng, bật máy tính liên tục. Thoạt đầu chị ngỡ rằng con mình “nghiện game” nhưng hóa ra con trai toàn tải các phim tình cảm nổi tiếng thế giới để xem. Biết rằng phim ảnh có ích cho tâm hồn con người nhưng sự bất thường này khiến chị không khỏi lo lắng. Con chị còn bỏ hẳn thói quen chơi bóng chuyền vào các buổi chiều ở sân tập gần nhà và có vẻ như mập lên, chậm chạp đi. Kết quả thi cuối kỳ của con trai làm chị thực sự bất an. Chính vì thế, chị đành phải cho phép mình làm một việc mà chị biết rằng hậu quả vô cùng tai hại nếu cậu con trai nhạy cảm của mình phát hiện ra, đó là đọc trộm nhật ký của nó. Sự thật mà chị biết được sau đó khiến chị bàng hoàng và đau khổ hơn khi phải nhìn thấy bức ảnh cay đắng kia. Hóa ra cậu trai mới lớn đã thầm yêu cô gia sư từ lâu và đó chính là động lực cho những kết quả học tập tốt. Cậu định giữ kín trong lòng cho đến khi “công thành danh toại” mới thổ lộ với …người tình trong mộng – một suy nghĩ cho thấy cậu khá chín chắn. Nhưng khi cô ấy nói lời tạm biệt, cậu không kiềm chế được và nói rõ lòng mình, hy vọng cô ấy… nghĩ lại. Sự cự tuyệt của cô ấy khiến cậu “sốc” và bắt đầu trượt dài trong nỗi buồn.

Chị an ủi và động viên con trai rất nhiều nhưng có cảm giác không thay đổi được gì. Con trai nói rõ là cậu ý thức sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa, sau khi cô ấy đã biết rõ tình cảm của cậu. Tội nghiệp con trai với ý nghĩ mình không xứng đáng nên bị chối từ, quả là một mặc cảm thất bại nặng nề ở cái tuổi còn quá ít kinh nghiệm này.

Người mẹ đau khổ ấy biết rằng mình không bao giờ được phép kể sự thật với con trai, bởi điều đó sẽ càng đánh gục cậu con trai mới lớn, khi đồng thời thất vọng cả về người tình trong mộng và cha mình. Hậu quả sẽ rất kinh khủng, có thể ảnh hưởng đến nhân cách của cậu ấy về sau. Nhưng chị tự phân tích được là một khi con trai đã tâm sự với chị như vậy thì đó là dấu hiệu tốt, cho thấy cậu không khép chặt lòng mình. Chị nghĩ mình cần động viên con trai thường xuyên hơn, “lôi” cả ông bố vào cuộc, tổ chức những hoạt động chung gây hào hứng với gia đình nhỏ của chị và trong đại gia đình lớn, có ông bà, các anh chị em trong họ. Trong trường hợp chị tìm ra được cậu bạn trai hoặc người anh trong số họ hàng thì có thể nhờ họ gần gũi động viên con trai. Một người bạn tâm tình cùng lứa tuổi như vậy sẽ có tác động tích cực hơn đối với cậu con trai đang ở lứa tuổi dở người lớn dở trẻ con, đang muốn khẳng định bản thân, thậm chí tách khỏi ảnh hưởng của người lớn. Đặc biệt chị quyết tâm nhất thiết phải “đẩy” cậu bé vào các hoạt động thể dục thể thao, bởi sự giải tỏa năng lượng sẽ góp phần rất quan trọng để giải tỏa những u uất về tinh thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm gì khi con trai bị từ chối tình đầu?