Đó là tâm niệm của anh Đỗ Minh Hà (Trưởng nhóm tình nguyện Hải Đăng) trong mỗi chuyến làm từ thiện. Với thông điệp“chung tay góp sức-thắp sáng niềm tin”, không chỉ riêng anh Hà, các thành viên trong nhóm tình nguyện Hải Đăng tích cực, nỗ lực không ngừng đưa phong trào thiện nguyện lan rộng trong tuổi trẻ thành phố.

Nhóm tình nguyện Hải Đăng cùng nhà tài trợ trao quà Tết tặng trẻ mồ côi.
Xúc động trào nước mắt, chị Trần Thị Thu Huyền (phố Quán Trữ, phường Lãm Hà, quận Kiến An) tâm sự: “Với công việc nhặt ve chai buổi tối, chưa bao giờ tôi đủ tiền mua sữa cho con. Nay, mẹ con tôi được tặng nhiều sữa, gạo thế này còn vui hơn cả Tết”. Câu nói mộc mạc, chân thành của chị Huyền khiến nhiều người trong đoàn từ thiện rưng rưng. Chị Huyền là một trong số 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc dự án “Vì người nghèo” được nhóm tình nguyện Hải Đăng trực tiếp trao quà trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Với chủ đề “Xuân đoàn viên-Tết An lành”, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhóm tình nguyện Hải Đăng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: trao 50 suất quà tặng trẻ mồ côi, người tàn tật, người nghèo sinh sống tại quận Lê Chân; tổ chức xem phim và trao 30 suất học bổng tặng trẻ em mồ côi… với tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng.
Chung khát vọng “Vì người nghèo”, suốt 9 năm qua, hơn 40 tình nguyện viên và gần 50 cộng tác viên trẻ trong nhóm tình nguyện Hải Đăng đến nhiều vùng đất xa xôi, phát hiện những mảnh đời cơ cực để trao tận tay họ tấm lòng của các nhà hảo tâm, cùng sự động viên ấm áp nghĩa tình. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động tình nguyện định kỳ, thường xuyên như: tặng quà Tết người nghèo, chiến dịch mùa hè xanh, tổ chức Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho trẻ mồ côi; tặng học bổng, cặp sách học sinh nghèo vượt khó dịp khai giảng trong chương trình “Cặp sách trao em”…, các tình nguyện viên nhóm tình nguyện Hải Đăng trở thành nhịp cầu kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới những mảnh đời éo le, gặp biến cố bất thường trên địa bàn thành phố.
Không chỉ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại thành phố Cảng quê hương, tháng 12-2017, vượt qua chặng đường dài, đầy gian nan, nhóm quyên góp và thực hiện thành công chương trình “Đông ấm biên cương”, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng bao gồm: chăn bông, áo ấm, nhu yếu phẩm… tặng hơn 200 hộ dân đang sinh sống tại xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) để hưởng ứng phong trào tình nguyện “Mùa đông ấm” do Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố phát động. Anh Đỗ Minh Hà chia sẻ: “Là nhóm tình nguyện tự túc, chúng tôi tự duy trì nguồn kinh phí hoạt động. Để hoạt động thiện nguyện diễn ra liên tục, hiệu quả cao ban quản trị nhóm dự kiến chương trình trước hàng tháng, chia sẻ thông tin rộng rãi trên fanpage: Tình nguyện Hải Đăng Hải Phòng, Đằng sau camera Hải Đăng… để tìm kiếm, kêu gọi các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, nhóm tình nguyện Hải Đăng có hình thức riêng để tự gây quỹ như: tình nguyện viên tổ chức xin kẹo, bánh tại chợ Tam Bạc, vận động người thân ủng hộ…”
Với hơn 5000 lượt người theo dõi trên trang riêng của nhóm và nhiều nhà tài trợ sẵn sàng đồng hành là minh chứng cho nỗ lực của các thành viên cũng như sức lan tỏa từ việc làm tốt nhóm đã thực hiện. “Cập nhật hình ảnh chân thực, công khai các khoản thu-chi rõ ràng, minh bạch là nguyên tắc vàng để nhóm tạo dựng niềm tin cũng như duy trì lâu dài sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước”, chị Phạm Thị Vân Anh (thành viên trong Ban quản trị nhóm tình nguyện Hải Đăng) tiết lộ.
Là một trong số 38 nhóm tình nguyện trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, với nhiều đóng góp nổi bật, năm 2017, nhóm tình nguyện Hải Đăng tại Hải Phòng và anh Đỗ Minh Hà được nhận bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. “Với sự năng động, sáng tạo, nhóm tình nguyện Hải Đăng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của thanh niên trong hoạt động giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, hỗ trợ bà con ở vùng sâu, vùng xa, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng”, bà Phạm Thị Lợi, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận Lê Chân, đánh giá.
Tuyết Mai