(HPĐT)- Trong câu chuyện, cụ Hiên một mực khiêm nhường: “So với đóng góp của cộng đồng trong nỗ lực chung tay chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc bao la”. Thế nhưng, ở đời, làm việc thiện nguyện nào ai cân đo đong đếm, chỉ có tấm lòng, sự nhân ái là vượt qua khuôn khổ, lan tỏa mãi mà thôi...

Cụ Tô Thị Hiên (bên phải) cùng người thân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện tại phường Đồng Quốc Bình.
Đến tổ dân phố số 4 mới, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), hỏi về cụ Tô Thị Hiên không ai không biết. Đến nay, dù sắp bước vào tuổi 90 xưa nay hiếm, nhưng cụ Hiên vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, vẫn tâm niệm “Làm từ thiện không phải để thể hiện mình, mà là để ươm mầm nhân ái, gieo yêu thương để con cháu học tập, noi theo giúp ích cho người, cho đời”.
Thời trẻ, cụ Hiên từng tham gia thanh niên xung phong. Giai đoạn 1955- 1963, cụ công tác tại Trường văn hóa Quân khu Tả ngạn, sau đó chuyển ngành về Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi về hưu, cụ Hiên tích cực tham gia tham gia công tác của tổ dân phố và các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Người Cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ, Hội Chữ thập đỏ của phường và dành nhiều thời gian tham gia các phong trào thi đua của địa phương, nhất là làm việc thiện nguyện. Khi bắt tay vào việc, cũng có lời ra tiếng vào, người thì cho rằng cụ muốn thể hiện, người lại khuyên già rồi làm chuyện “bao đồng chi cho khổ thân, có tiền tội gì không hưởng thụ, sức đâu mà lo cho thiên hạ... Không để tâm những lời dèm pha, cụ Hiên bền chí thực hiện ý nguyện của mình.
Cụ Hiên tâm sự: “Trước gia đình tôi cũng khó khăn lắm. Ông nhà tôi tham gia hoạt động cách mạng, đi công tác liên miên rồi hy sinh, con cái đông, nheo nhóc. Nên sau khi lo cho con cái trưởng thành, tôi nguyện làm việc gì đó có ích cho xã hội”. Từ tâm niệm đó, cùng với việc từng trải qua những tháng ngày vất vả, thiếu thốn nên cụ Hiên thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Vậy là, cụ Hiên gom lương hưu và tiền trợ cấp liệt sĩ của cụ ông, mỗi tháng được khoảng 5 triệu đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cứ vào dịp lễ, Tết hay những khi người dân gặp hoạn nạn, cụ lại tích cực tham gia ủng hộ... Nhiều năm qua, cụ dành hàng chục triệu đồng để làm từ thiện và không ít mảnh đời bất hạnh nhận được sự giúp đỡ của cụ. “Nhiều người còn khó khăn, mình bớt ăn bớt tiêu một chút, dành tiền đó ủng hộ người nghèo tốt hơn” – cụ Hiên bộc bạch, nở nụ cười đôn hậu.
Theo trung tá Nguyễn Thế Đạt, Trưởng Công an phường Đồng Quốc Bình, phần lớn người dân trên địa bàn phường là lao động tự do, tiểu thương, hộ buôn bán nhỏ, với mức sống không cao. Khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân mưu sinh bằng buôn bán nhỏ lẻ, hàng rong, quán nước, đánh giày… Xuất phát từ sự đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, Ban chỉ huy đơn vị họp bàn, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị ủng hộ mỗi người một ngày lương; đồng thời vận động thêm các đơn vị, cá nhân có lòng thiện nguyện chung tay ủng hộ, tương trợ các hộ dân trên địa bàn vượt qua khó khăn. Trong đó, cụ Tô Thị Hiên là một trong những người tham gia tích cực...
Được biết, riêng trong đợt ủng hộ người dân trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cụ Hiên cùng con cháu chung tay mua gạo, dầu ăn, mì chính, đường, bột canh... hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, với tổng số 200 suất quà... Chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình, cụ Hiên cho biết: “Lúc đầu, thấy tôi tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút nên con cháu cũng khuyên can, nhưng rồi thấy mẹ vui khi được làm việc thiện nên mọi người quay ra ủng hộ. Những khi làm việc tốt lành, nhìn nụ cười, niềm vui trên gương mặt những người được nhận quà tôi thấy phấn khởi, thấy cuộc sống có ý nghĩa, nhất là có sự đồng hành của con cháu càng khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình”...
Nhắc đến cụ Hiên, chị Trần Thị Sa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Quốc Bình luôn trìu mến: “Cụ là người rất có tâm. Trong cuộc sống hằng ngày, đối với bà con lối xóm, cụ sống chân thành, tình cảm. Ai gặp khó khăn, cụ luôn tìm cách giúp đỡ nên bà con lối xóm rất kính trọng. Điều đáng quý, cụ Hiên không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, vận động cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mà còn bỏ tiền cá nhân và vận động con cháu tham gia ủng hộ người nghèo các dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó, hộ khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19...”
Chia tay cụ Hiên, cụ nhắc đi nhắc lại: “Tôi không phải là người giàu, chỉ là dành dụm tiền lương, tiền con cháu cho rồi tham gia hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù ít hay nhiều, còn sức khỏe, tôi sẽ còn tham gia”... Lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia của cụ Hiên như ngọn lửa góp phần nhen nhóm, lan tỏa thổi bùng tính nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng!.../.
