(HPĐT)- Quê gốc ở huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nhưng cơ duyên đưa ông Lê Hồng Hoàn, sinh năm 1965, xây dựng hạnh phúc gia đình và gắn bó sự nghiệp tại thành phố Cảng. Hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh phường Cát Dài (quận Lê Chân), ông thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, trợ giúp các trường hợp khó khăn.

Ông Lê Hồng Hoàn (bên trái) tặng quà, hỗ trợ người nghèo ở phường Cát Dài (quận Lê Chân).
(HPĐT)- Nhắc tới hoàn cảnh éo le của bà Ngô Thị Sỉu, sinh năm 1945, ở phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên (quận Lê Chân), nhiều người chung quanh không khỏi thương cảm, chạnh lòng. Tuổi cao, sức yếu nhưng bà vẫn sống một mình, không nơi nương tựa, bươn chải nhiều nghề mưu sinh. Được sự kết nối của UBND phường An Biên, ông Lê Hồng Hoàn tự nguyện hỗ trợ bà 500 nghìn đồng/tháng, từ năm 2022. Dù số tiền không lớn, song giúp bà Sỉu có thêm phần nào chi phí sinh hoạt, bớt gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”.
Năm 2007, ông Lê Hồng Hoàn cùng một số người bạn thành lập Câu lạc bộ lái xe Hải Phòng (nay là Câu lạc bộ Những người bạn đất Cảng), với mục đích tương trợ, giúp sức hộ nghèo, gặp khó khăn về đời sống sinh hoạt, nhà ở hoặc cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, bão lũ… duy trì trong suốt 17 năm nay. Ông cho biết, hiện câu lạc bộ quy tụ khoảng 20-30 người, các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, cùng giúp sức những mảnh đời khó khăn.
Các hoạt động từ thiện, nhân đạo ông Lê Hồng Hoàn tham gia, tổ chức đều xuất phát từ tâm. Bằng chính lương, tiền tiết kiệm, bản thân người cựu chiến binh này không ngần ngại góp sức giúp những người khó khăn hơn mình. Cách đây vài năm, nhất là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, gia đình ông Hoàn hỗ trợ hơn 1 tấn gạo giúp đỡ một số người dân 2 phường Cát Dài và Niệm Nghĩa (quận Lê Chân); trao gần 7.000 quả trứng luộc kèm bánh mì, bánh bao tặng những người làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát dịch bệnh. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, anh Hoàn đều tham gia hoạt động nghĩa tình, ủng hộ kinh phí các hội, đoàn thể nơi cư trú, chăm lo người nghèo. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ông tự bỏ tiền mua 30 suất quà (mỗi suất gồm gạo, dầu ăn, mì chính, bột canh), với tổng trị giá 15 triệu đồng, trao tặng trực tiếp một số hộ nghèo, gia đình chính sách của 2 phường Cát Dài và An Biên, động viên các hộ đón Tết đầm ấm, vui tươi trọn vẹn.
Đảm đương vai trò Phó chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hải Phòng, anh Lê Hồng Hoàn thường xuyên phối hợp Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Viện Y học biển và Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà đồng bào vùng sâu, vùng xa vào dịp đầu Xuân. Ngoài hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm, thuốc men, máy lọc nước, đồ dùng học tập… trị giá khoảng 100 triệu đồng, ông còn kết nối với nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quần áo tới người già, trẻ em khó khăn các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La…
Nói đi đôi với làm, không ngại việc khó, ông Hoàn thể hiện tấm lòng bằng những hành động cụ thể qua những chương trình thiện nguyện để lại dấu ấn đậm nét. Tháng 2- 2024, ông được UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Dài tặng giấy khen ghi nhận “Tấm lòng vàng” trong giúp đỡ gia đình chính sách, hộ thoát nghèo.
Chủ tịch UBND phường An Biên Nguyễn Đông Hải thông tin, mặc dù không cư trú ở địa phương song ông Lê Hồng Hoàn tích cực tham gia phụng dưỡng người già neo đơn, ủng hộ kinh phí, tặng quà dịp lễ, Tết, chăm lo hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hành động đáng để biểu dương, góp phần thiết thực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
BÀI VÀ ẢNH: TRỌNG LONG