(HPĐT)- “Nhặt được của rơi, đem trả người mất” vốn là đức tính quý báu mà mỗi gia đình, nhà trường đều giáo dục con em và học sinh trong quá trình rèn luyện và hình thành nhân cách. Giữa những ngày cuối năm Giáp Thìn bận rộn, đâu đó vẫn có những hành động đẹp, ngày càng lan tỏa khi tài sản bị rơi được hoàn trả lại người mất.

Đến tận ngày hôm nay, sau gần 1 tháng, anh Trần Duy Hùng, ở phường Đông Hải 1 (quận Hải An) vẫn chưa thể quên niềm vui mừng vỡ òa khi Công an phường Đông Hải 1 gọi điện thông báo có người nhặt được ví của anh và muốn trả lại. Sau đó, tại trụ sở Công an phường Đông Hải 1, anh Hùng được nhận lại toàn bộ số tiền mặt và các giấy tờ tùy thân kèm theo. Bất ngờ hơn khi anh Hùng biết người nhặt được tài sản trên là 1 cậu thanh niên trẻ tên Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm 2007, ở phường An Dương (quận Lê Chân).
“Lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, một việc nằm ngoài mọi dự đoán của tôi và gia đình, tôi lên mọi phương án về việc đăng thông báo tìm lại ví bị rơi để chuộc lại toàn bộ giấy tờ, số tiền trong ví coi như mất. Bởi lẽ tôi không nhớ mình đã quên chiếc ví có tiền và giấy tờ ở đâu, thời điểm nào trong ngày… Giữa những ngày cuối năm bận rộn, công việc kinh doanh gặp khó khăn, tôi vô cùng cảm kích vì hành động đẹp của em Minh, nhặt được của rơi, trả lại người mất…” – anh Hùng chia sẻ.
Nhớ lại ngày nhặt được ví, em Nguyễn Tuấn Minh chia sẻ, vào lúc 18 giờ ngày 24-12-2024, trên đường từ trường về nhà, khi qua phố Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, em nhặt được 1 chiếc ví da màu nâu, bên trong có 12.680.000 đồng cùng 1 số giấy tờ tuỳ thân gồm: 1 giấy phép lái xe máy, 1 giấy phép lái xe ô tô, 1 căn cước công dân mang tên Trần Duy Hùng, trú tại phường Đông Hải 1. Minh mang toàn bộ ví tiền đến trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để trình báo. Sau khi nhận được tin báo, chiến sĩ công an phường liên hệ và thông báo anh Hùng đến nhận lại toàn bộ tài sản trên. Đến 9 giờ ngày 28-12-2024, anh Hùng đến Công an phường Đông Hải 1 nhận đủ số tiền bị thất lạc cùng các giấy tờ liên quan và gửi lời cảm ơn đến em Minh và Công an phường Đông Hải 1.
Trưởng Ban Truyền thông, Đoàn Thanh niên Trường THPT Lê Chân Phạm Khải Huy cho biết: Sinh ra trong một ra đình lao động, em Minh luôn được bố mẹ chăm lo việc học đầy đủ và luôn giáo dục, nhắc nhở em về việc đề cao những đức tính tốt đẹp. Hiện, Minh đang là học sinh lớp 12A9, Trường THPT Lê Chân. Trong 11 năm học, em luôn là 1 học sinh ngoan, lễ phép với thầy, cô giáo, hiếu thảo với bố mẹ, hòa đồng với bạn bè. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên trường. Ở lứa tuổi mới lớn có nhiều chuyển biến về tâm lý nhưng được sự quan tâm của cha mẹ, dìu dắt của thầy cô, Minh đã có hành động đẹp, không tham lam tài sản không phải của mình, nhờ cơ quan công an xác minh thông tin để trả lại người mất. Đây là hành động đẹp của thanh niên trẻ tuổi, luôn được lan tỏa./.
Bài và ảnh: MINH CHÂU