Lan tỏa phong trào hiến đất nông thôn

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM 02/11/2021 18:59

(HPĐT)- 2 lần hiến tổng cộng 190 m2 đất “góc bánh chưng”, trị giá hàng tỷ đồng, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Đào Hữu Soai (thôn Tê Chử, xã Đồng Thái, huyện An Dương) luôn tâm niệm sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Ông Đào Hữu Soai (bên phải) trên phần đất 2 mặt tiền mà gia đình đã hiến để làm đường thôn, xóm.

Đi trên đường làng Tê Chử những ngày này, người dân trong thôn chung niềm phấn khởi, vui mừng vì xã vừa hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đường làng được nâng cấp, mở rộng lên 5,5 m, phẳng phiu, vỉa hè trồng cây xanh, đèn điện chiếu sáng 2 bên, người dân đi lại thuận tiện, khác “một trời một vực” so với trước đây. Thành quả chung có sự đóng góp, hiến đất làm đường của 1.170 hộ dân toàn xã (trong 2 năm 2020- 2021). Trong đó, ông Đào Hữu Soai 2 lần hiến đất ở vị trí “vàng”. Vốn dĩ khu đất nhà ông Soai giáp 2 mặt đường, một mặt giáp đường liên thôn Hoàng Mai- Tê Chử, một mặt giáp đường nhánh vào xóm. Năm 2020- 2021, xã Đồng Thái được thành phố chọn là 1 trong 8 xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng. Để thực hiện tiêu chí này, chính quyền địa phương huy động nguồn lực trong dân, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, mở đường.

Hưởng ứng chủ trương của địa phương, ông Soai bàn bạc cùng vợ con, quyết định hiến đất giáp hai mặt đường để công trình đường giao thông được hoàn thành, tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Đây là lần thứ 2, gia đình ông Soai hiến đất làm đường (lần 1 làm đường nông thôn mới, lần 2 làm đường nông thôn mới kiểu mẫu). Ông Soai bộc bạch, quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với gia đình ông, bởi “tấc đất, tấc vàng”. Nhiều ngày suy nghĩ, ông và gia đình nhận thấy, việc làm đường giao thông trước hết mang lại lợi ích cho gia đình ông và những người dân sống ở nơi đây được đi lại, giao thương thuận lợi hơn. Hiện nay, do quy hoạch chung toàn huyện và cơ sở hạ tầng tốt hơn nên giá trị đất khá cao, khu vực đất nhà ông Soai có giá vài chục triệu đồng/m2 nên cũng có “lời ra tiếng vào”, nói gia đình ông “dại”… Bỏ ngoài tai những lời khích bác, ông Soai động viên vợ, tin tưởng với việc làm của gia đình vì lợi ích chung của cộng đồng, không chỉ cho hôm nay, mà con đường còn đi lại lâu dài, cho nhiều thế hệ sau. Không những thế, tại ngã ba đường, thay vì như nhiều nhà xây hết đất, vuông góc, ông Soai chủ động xây tường bao lùi vào, tạo tầm nhìn thoáng hơn cho các phương tiện khi từ đường thôn rẽ vào đường xóm và ngược lại. Anh Đào Hữu Mão, ở cùng khu nhà ông Soai cho biết: “Hành động xây tường bao lùi vào của ông Soai tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia giao thông không bị khuất tầm nhìn, tránh tai nạn giao thông”. Nói về việc hiến đất, ông Soai cho biết, ngoài việc phải chặt bỏ nhiều cây lâu năm trong vườn nhà như mít, vú sữa, gia đình ông còn chi cả trăm triệu đồng để xây dựng lại tường bao, cổng, trong khi đơn giá hỗ trợ vật kiến trúc của nhà nước chỉ khoảng 1/3.

Chủ tịch UBND xã Đồng Thái Nguyễn Văn Thùy cho biết: “Nhờ nhiều hộ dân có tinh thần hiến đất mở đường như ông Đào Hữu Soai mà tiêu chí đường giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu địa phương đã hoàn thành, làm đổi thay diện mạo toàn xã, khang trang, hiện đại hơn”. Với những đóng góp trên, UBND xã Đồng Thái đề nghị UBND thành phố khen thưởng hộ ông Đào Hữu Soai trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa phong trào hiến đất nông thôn