Lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia

Bài và ảnh: NAM GIANG 09/01/2023 16:05

(HPĐT)- Những ngày cuối năm Nhâm Dần, 3 người bạn gồm: Trịnh Ngọc Thúy, sinh năm 1983, ở quận Ngô Quyền; Lâm Thị Thảo, sinh năm 1984, ở quận Hải An và Vũ Thu Trang, sinh năm 1983, ở huyện An Dương vẫn cần mẫn gom góp những yêu thương của những tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để mang mùa Xuân đến với những người yếu thế trong xã hội.

Nhóm thiện nguyện trao quà tặng đại diện chùa Kỳ Viên, xã Chiến Thắng (huyện An Lão).

“BỌN mình vừa gom được hơn 17 triệu đồng để hỗ trợ cháu Đỗ Thị Mai Phương, 5 tuổi, ở thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) bị suy thận, bại não, mặt biến dạng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, chị Lâm Thị Thảo cho biết. Trước đó, trong lần đến thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của cả nước, chị Trịnh Ngọc Thúy biết tới hoàn cảnh của bé Phương. Thấy bé chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng trong khi chi phí điều trị tốn kém, gia cảnh của bé thuộc diện hộ nghèo của địa phương, chị Thúy trao đổi, lấy thông tin, hình ảnh của bé đăng tải lên nhóm Zalo, nhờ các bạn của mình đăng, chia sẻ bài trên trang Facebook, Zalo cá nhân để kêu gọi hỗ trợ. Biết tiếng các chị làm thiện nguyện từ lâu, người có điều kiện hỗ trợ tiền triệu, người ít hơn hỗ trợ năm chục, một trăm, với mong muốn gửi tấm lòng thơm thảo tới bệnh nhi.

Trường hợp khác, các chị kêu gọi giúp đỡ và cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm. Đó là, trường hợp anh Trần Văn Hưng, 31 tuổi, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng, nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở An Đồng). “Nghe thông tin từ người bạn là bác sĩ làm việc tại bệnh viện và bố đẻ của mình cũng đang điều trị tại đây, mình vào viện xác minh hoàn cảnh cụ thể của người cần giúp. Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của em Hưng, nhất là khi biết để có tiền chữa chạy cho con suốt 4 tháng ròng rã, bố mẹ của em bán hết ruộng vườn, vay mượn các nơi vẫn không đủ. Hằng ngày, ông bà thay nhau vào trông con, không có tiền sinh hoạt, ai cho củ khoai, củ sắn hoặc đồ ăn thừa gì thì ăn khiến nước mắt mình chỉ trực rơi”, chị Trịnh Ngọc Thúy bộc bạch. Thế rồi với quyết tâm hỗ trợ gia đình người bệnh, chị Thúy và 2 người bạn thân của mình đăng bài, kêu gọi hỗ trợ. Chỉ trong vòng 3 ngày, các chị tiếp nhận hơn 14 triệu đồng ủng hộ gia đình người bệnh một phần chi phí điều trị và chi phí sinh hoạt.

Trao đổi về động lực để duy trì công tác thiện nguyện bền bỉ, chị Trịnh Ngọc Thúy cho biết, trước đây, gia đình chị gặp nhiều khó khăn, từng nhận được sự giúp đỡ của một số người nên chị luôn tâm nguyện khi có điều kiện kinh tế, sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Còn hai người bạn Lâm Thị Thảo và Vũ Thu Trang cho biết, các chị làm từ thiện xuất phát từ mong muốn “của ít, lòng nhiều” góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng để cùng nhau "sưởi ấm" những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Theo thống kê, từ năm 2007 đến nay, các chị kêu gọi giúp đỡ khoảng 90 trường hợp, đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người bệnh, người nghèo, các cơ sở tín ngưỡng đang nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, không nơi nương tựa ở trong và ngoài thành phố hoặc các cụ già trong trại phong ở Thái Bình, Bắc Giang... Để món quà của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tới tận tay những người thực sự cần giúp đỡ, nếu trường hợp ở trong thành phố, các chị tới tận nơi xác minh hoặc liên hệ nhờ cán bộ dân số, chính quyền địa phương xác nhận. Với trường hợp ở ngoại tỉnh, thông qua hệ thống kết nối các nhóm thiện nguyện ở các tỉnh, thành phố, các chị nhờ xác minh cụ thể. Từ khi đăng bài kêu gọi, tiếp nhận các phần quà hỗ trợ đến khi trao tặng từng trường hợp, các chị đều công khai, minh bạch các khoản thu, chi. Vì thế, mỗi khi nhóm đăng bài, các nhà hảo tâm đều tin tưởng, ủng hộ.

“Có trường hợp cá nhân khó khăn, chúng mình kêu gọi giúp đỡ vài chục triệu đồng, có đơn vị khó khăn, chúng mình kêu gọi được vài trăm triệu đồng. Với riêng các trại phong, chúng mình khảo sát nhu cầu của các cụ, tìm mua nhu yếu phẩm ở những cửa hàng bán tận gốc, bảo đảm chất lượng để mang lên trao tặng”, chị Trịnh Ngọc Thúy cho biết. “Mình là bộ đội hải quân, Thúy làm kế toán, còn Trang là giáo viên dạy yoga nên các gia đình đều không có điều kiện kinh tế khá giả. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều tiền mới làm thiện nguyện. Chúng mình có cách làm riêng là cùng bán hàng online, khoản tiền lãi thu được bao nhiêu thì góp lại làm thiện nguyện bấy nhiêu”, chị Lâm Thị Thảo tươi cười./.

Bài và ảnh: NAM GIANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia