(HPĐT)- Mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản với đồng bào các tỉnh miền Trung. Cùng với cả nước, ngành thể thao cùng hành động và chia sẻ để lan tỏa tình yêu thương hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục khó khăn.

Trung vệ Hữu Phúc đọc lời kêu gọi hướng về miền Trung tại trận đấu giải V-League 2020 giữa Hải Phòng FC và Thanh Hóa FC.
Xuôi về miền Trung
Mưa lũ khiến hàng loat giải đấu thể thao tổ chức ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng, có giải dừng một ngày, có giải các đơn vị vừa thi đấu vừa chạy lũ. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn ấy, người làm thể thao, HLV, VĐV và người hâm mộ đều chia sẻ ủng hộ đồng bào miền Trung đang oằn mình trước lũ lụt.
Giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc tổ chức tại Bắc Giang với lễ khai mạc đầy xúc động khi các VĐV và HLV cùng góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt. Tại Huế, giải vô địch các CLB Taekwondo toàn quốc 2020 Cúp đại sứ Hàn Quốc vẫn tổ chức. HLV đội Taekwondo Hải Phòng, Phạm Hồng Lam cho biết: “Các đoàn dự giải đều bì bõm lội nước đến Nhà thi đấu nhưng vẫn không quên “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ” để quyên góp tiền ủng hộ. Theo ban tổ chức, các HLV, VĐV, trọng tài dự giải quyên góp được 55 triệu đồng.
Rộn ràng nhất cho chiến dịch này là ở V-League 2020. Trên các sân cỏ diễn ra vòng 3 của giai đoạn 2 đều đồng loạt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung do chính các đội bóng thực hiện. Từ sân Hàng Đẫy, Thống Nhất, Cẩm Phả, Hòa Xuân, Tam Kỳ và Lạch Tray diễn ra hình ảnh xúc động: Cầu thủ hai đội cùng trọng tài đứng ở vòng tròn trung tâm và toàn thể khán đài im lặng dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong đợt bão lũ miền Trung. Khán đài Lạch Tray đặt sẵn các hòm ủng hộ trên khán đài, còn dưới sân, thay mặt các cầu thủ Thanh Hóa FC và Hải Phòng FC, trung vệ Nguyễn Hữu Phúc của Hải Phòng FC đọc lời kêu gọi sự chung tay đối với miền Trung thân yêu và cam kết chuyển đầy đủ số tiền ủng hộ của HLV, trọng tài và cầu thủ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.
Mới đây, ở giải vô địch Rowing, Canoeing quốc gia 2020, các HLV, VĐV, trọng tài và toàn thể quan chức đến dự khai mạc giải tại Trung tâm đua thuyền sông Giá (huyện Thủy Nguyên) đều lặng lẽ ủng hộ tiền đồng bào mình ở miền Trung gặp lũ lụt.
Thể hiện trách nhiệm xã hội
Trước những mất mát to lớn, VPF cùng các CLB thể hiện trách nhiệm xã hội. Và trong thời điểm cuối tháng 10, 14 CLB V-League và 12 CLB hạng Nhất mặc niệm những mất mát, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ do bão lụt gây ra ở miền Trung. Trước đó, cá nhân nhiều cầu thủ đã tham gia ủng hộ.
Khi các ngôi sao thể thao Việt Nam làm từ thiện cũng thực sự tạo sức lan tỏa. Lời kêu gọi của họ luôn nhận được sự quan tâm rất lớn, sự chung tay ủng hộ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng cựu tiền đạo Lê Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tận tay tới các đồng bào vùng lũ theo mong muốn của những người ủng hộ. Tay đấm số 1 của quyền Anh Việt Nam, Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk) cũng kêu gọi bạn bè chuyển tới các em vùng lũ ở Đa Krông (Quảng Trị) 150 phần quà và 27 triệu đồng mua sách vở. Nhưng qua chia sẻ của Hoàng về chuyến đi mới thấy những nét khác về vùng lũ, về những gì mà người dân vùng lũ cần.
Đi đầu trong việc này là “Hoàng tử ếch” Hải Phòng, nhà vô địch SEA Games 3 kỳ liên tiếp 2005, 2007, 2009 Nguyễn Hữu Việt, hiện đang là HLV bộ môn bơi Hải Phòng. Hữu Việt cùng các cựu VĐV bơi đội tuyển quốc gia ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi sự thiện nguyện của mọi người gửi tới miền Trung. Đoàn của Hữu Việt với 6 thành viên ra miền Trung, tới hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình để trao tiền tới người dân, nhất là với gia đình VĐV bơi và cựu VĐV bơi. Điều “hoàng tử ếch” và các đồng nghiệp thực hiện còn quý hơn rất nhiều. Họ đã di chuyển bằng xuồng và thuyền để đến với người dân đang mắc kẹt trước nước lũ ở Quảng Ninh và Lệ Thủy. Hữu Việt tâm sự: “Năm nào miền Trung cũng mưa bão nhưng năm nay bão lũ lịch sử. Chúng tôi đến Quảng Bình để hỗ trợ những gia đình HLV, VĐV bơi nhưng không ngờ đây là chuyến đi theo đúng nghiệp bơi của mình, đó là cứu hộ. Tới Quảng Bình hay Lệ Thủy, chúng tôi đều mừng đến rơi nước mắt khi thấy được đồng bào của mình trên những mái nhà chờ ứng cứu, xót xa lắm”./.
Đỗ Hân