Việc tử tế

Lan tỏa yêu thương từ những câu lạc bộ thiện nguyện

THU HƯƠNG 03/08/2026 05:55

Từ những câu lạc bộ thiện nguyện, nhiều hoạt động ý nghĩa được lan tỏa, kết nối cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn và bồi đắp giá trị nhân ái.

nau-chao.jpg
Câu lạc bộ Thiện Nguyện Chí Linh nấu cháo từ thiện cho các bệnh nhân phong.

Gieo mầm nhân ái

Năm 2020, với khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực, Câu lạc bộ Thiện nguyện - Sống để yêu thương được thành lập. Câu lạc bộ hiện có 20 thành viên, hoạt động chủ yếu tại xã Tứ Kỳ và một số địa bàn lân cận.

Chị Trần Diệu Thúy, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: “Chúng tôi đặt tên nhóm là Thiện nguyện - Sống để yêu thương với mong muốn truyền tải thông điệp rằng cuộc sống rất cần sự sẻ chia, nhất là với những người khó khăn. Khi sống chậm lại để thấu hiểu những mảnh đời nghèo khó, chúng tôi mong mình sẽ là một trạm sạc tình thương, tiếp thêm sự đồng cảm và yêu thương”.

Năm 2021, giữa thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19, Câu lạc bộ Thiện Nguyện Chí Linh (phường Chu Văn An) ra đời với mong muốn trở thành "cánh tay nối dài", kết nối các tấm lòng hảo tâm đến với người khó khăn. Chị Nguyễn Thị Phương Nga là trưởng câu lạc bộ. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay nhóm có 37 thành viên.

Theo chị Nga, không có một khoảnh khắc đặc biệt nào đưa chị đến với hoạt động thiện nguyện. Sau nhiều lần chứng kiến những hoàn cảnh quá khó khăn, chị và các cộng sự nhận ra rằng, nếu có thể góp một phần nhỏ để giúp ai đó bớt khổ thì đó là việc nên làm. Niềm tin của người dân, sự đồng hành của các nhà hảo tâm và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên chính là “nhiên liệu” giúp câu lạc bộ duy trì hoạt động.

Hành trình thiện nguyện chưa bao giờ bằng phẳng. Chị Nga và chị Thúy cho biết, khó khăn lớn nhất không chỉ là kinh phí hay nhân lực mà còn là việc giữ được niềm tin. Vì vậy, các câu lạc bộ luôn công khai, minh bạch mọi khoản tiếp nhận, chi tiêu; đồng thời cập nhật hình ảnh, video và báo cáo sau mỗi chương trình. “Minh bạch là nguyên tắc sống còn”, chị Thúy khẳng định.

Có những lúc mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, nhưng những nụ cười, ánh mắt biết ơn của người được giúp đỡ lại tiếp thêm động lực để các thành viên tiếp tục hành trình. “Thiện nguyện không phải vì chúng tôi có nhiều, mà vì chúng tôi hiểu hạnh phúc lớn nhất là khi mình còn có thể cho đi”, Trưởng Câu lạc bộ Thiện Nguyện Chí Linh bộc bạch.

Kết nối yêu thương

ba-hien.jpg
Chị em bà Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hậu ở xã Lạc Phượng được Câu lạc bộ Thiện nguyện - Sống để yêu thương giúp đỡ.

Anh Trần Văn Thành ở phường Nguyễn Trãi là một trong nhiều hoàn cảnh được Câu lạc bộ Thiện Nguyện Chí Linh giúp đỡ. Năm 2025, anh bị tai nạn lao động, phải cắt một cánh tay, tay còn lại ghép xương giả. Đúng lúc đó, con trai anh phát hiện mắc ung thư tụy. “Gia đình đã dồn toàn bộ tiền để chữa trị cho tôi nên không còn khả năng điều trị cho cháu. Các anh chị trong câu lạc bộ đã kêu gọi, hỗ trợ hơn 70 triệu đồng. Giữa lúc suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất, sự giúp đỡ ấy đã giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”, anh Thành xúc động nói.

Chị em bà Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hậu ở xã Lạc Phượng cũng được Câu lạc bộ Thiện nguyện - Sống để yêu thương hỗ trợ kịp thời. Hai bà sức khỏe yếu, sống nương tựa nhau trong căn nhà dột nát, không có thu nhập. Nhờ câu lạc bộ hỗ trợ hơn 67 triệu đồng cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, hai bà xây được căn nhà cấp 4 khang trang trị giá 120 triệu đồng.

Những năm qua, Câu lạc bộ Thiện Nguyện Chí Linh triển khai nhiều chương trình thiết thực như “Bữa sáng cuối tuần” với những suất cháo, bún miễn phí tại Bệnh viện Phong Chí Linh; chương trình "Tết yêu thương" trao hàng trăm suất quà cho bệnh nhân phong, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật.

Câu lạc bộ cũng kết nối hỗ trợ nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền lớn, đồng thời duy trì các chuyến “Đông ấm vùng cao” đến bản Díu (Xín Mần, Hà Giang) và các đợt cứu trợ thiên tai, lũ lụt.

Chị Trần Diệu Thúy cho biết, điều khiến chị xúc động nhất là nhiều người từng được câu lạc bộ giúp đỡ, khi cuộc sống ổn định hơn, đã quay lại ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Đó là sự lan tỏa của lòng nhân ái.

Gửi gắm tới những người muốn tham gia thiện nguyện, chị Thúy nhắn nhủ: “Làm đi, đừng ngại. Ngoài kia còn rất nhiều người cần được yêu thương và giúp đỡ. Giá trị vật chất rất quý, nhưng tình người còn quý hơn”.

Trên địa bàn thành phố còn có nhiều nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện khác cũng đang âm thầm cống hiến. Không ồn ào hay đòi hỏi sự ghi nhận, họ vẫn bền bỉ vận hành những "trạm sạc" tình thương, giúp người nghèo vơi bớt gánh nặng, người yếu thế có thêm điểm tựa và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp giữa lòng thành phố Cảng.

THU HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan tỏa yêu thương từ những câu lạc bộ thiện nguyện