Thêm một mùa ngâu nhớ
Linh Chi
![]() |
Đinh Hữu Niên
Đưa tay hái ngọn heo may
Thu vàng bảng lảng lá bay mặt đường
Cậy nhờ tìm đến khói hương
Gửi đi nỗi nhớ về phương người nằm.
Người đi để khuyết trăng rằm
Cô đơn gói lại lặng thầm mà quên
Nào ai đỡ nổi ưu phiền
Bóng chiều còn khát trong biền biệt xa.
Có hay những buổi chiều tà
Giọt Ngâu bong bóng vỡ òa ngoài sân
Đời người nứt nẻ bàn chân
Chắp tay cầu lấy chữ nhân, chữ tình.
Đêm đêm vong vóng 1 mình
Lần về nước mắt bóng hình trong mơ
Thì xin mượn tiếng chuông thờ
Gõ vào đêm lặng mà chờ qua đêm.
Lối về
Trần Đình Thành
Buồn không
Nếu vắng trời xanh
Chỉ còn mây trắng
Bồng bềnh nơi xa
Buồn không
Cỏ mọc hiên nhà
Nắng liêu xiêu tiễn
Chiều qua một mình
Buồn không
Lá rụng sân đình
Tiếng kinh nguyện giữa
Hồn mình phiêu diêu
Buồn không
Ngõ vắng đìu hiu
Con chim lẻ bạn
Gọi chiều mưa bay
Buồn không em
Nếu một ngày
Bỗng dưng mình lại
Chia hai lối về…
Một thời Em và tôi
Thành Hải
Xanh giữu ba dòng chảy
Sông bên lở, bên bồi
Màu sen mang kỷ niệm
Một thời em, và tôi
Tuổi thơ êm đềm trôi
Bên sông thời thơ ấu
Ký ức xưa in dấu
Trên búp sen nõn nà
Đi qua mùa tháng hạ
Nắng vừa lạ, vừa quen
Đài sen xanh đẫy hạt
Quà tuổi thơ trao em
Long lanh đôi mắt đen
Dịu êm hương mái tóc
Nhớ buổi chiều đi học
Em dỗi hờn, giận anh
Sông quê, mùa trong xanh
Ven bãi cò về đậu
Đầm sen không còn dấu
Em lấy chồng…về đâu?