(HPĐT) - Tối 10-12, tại Nhà hát thành phố, Đoàn Ca múa Hải Phòng tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật “Khúc tự tình mùa Đông”.
_900x600.jpg)
Sân khấu kết hợp công nghệ ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Các bản tình ca về mùa đông lôi cuốn người xem.
Chương trình gồm gần 15 tiết mục đơn ca, tốp ca. song ca, hát múa những bản tình ca về chủ đề mùa đông với nhiều cung bậc cảm xúc: “Mùa đông của anh” (sáng tác Trần Thiện Thanh), “Xin còn gọi tên nhau” (sáng tác Trường Sa), “Xa rồi mùa đông” (sáng tác Nguyễn Nam), “Một ngày mùa đông” (sáng tác Bảo Chấn), “Cơn mưa băng giá” (sáng tác Lân Nhã)… Mỗi bài hát là một câu chuyện kể về những khoảnh khắc tuyệt đẹp, thanh khiết tựa như tuyết trắng đầu mùa đem đến công chúng những cảm xúc lãng mạn khi mùa đông về trên thành phố Cảng.
Chương trình do NSUT Khánh Hòa, Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng chỉ đạo nghệ thuật; đạo diễn, NSUT Đức Hoài, Phó trưởng Đoàn; chỉ huy biểu diễn, các nghệ sĩ Tiến Thuận, Lê Cường cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng thực hiện.
_900x600.jpg)
Đông đảo công chúng tới thưởng thức chương trình.
Lần đầu biểu diễn trong kế hoạch “Sáng đèn Nhà hát thành phố”, chương trình nghệ thuật “Khúc tự tình mùa Đông” do Đoàn Ca múa Hải Phòng thực hiện được công chúng thành phố đón tích cực.
Tin: Hải Hậu, Ảnh: Đỗ Hiền