(HPĐT)- Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, làng Cổ Đô, huyện Ba Vì yên ả trải dài ven đê sông Hồng. Nét đặc biệt của ngôi làng ở chỗ, nhiều nông dân Cổ Đô còn là những họa sĩ nghiệp dư tràn đầy tình yêu với hội họa. Cổ Đô là ngôi làng duy nhất trong cả nước có tới 2 bảo tàng và 8 phòng tranh do chính người dân thành lập.
.jpg)
Du khách tham quan Bảo tàng họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình.
Gọi là "làng họa sĩ", bởi Cổ Đô hiện có 30 người là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, đều là những họa sĩ chuyên nghiệp, đã trải qua trường lớp. Còn những họa sĩ "không chuyên", tức là những người nông dân yêu thích mỹ thuật và cầm cọ vẽ tranh thì đông đảo hơn nhiều.
Tại làng Cổ Đô, Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô là điểm đến du lịch thu hút du khách. Đến với bảo tàng, cảm nhận rõ không khí sôi nổi khi các thành viên CLB Mỹ thuật Cổ Đô thảo luận về các tác phẩm đã hoặc đang hoàn thiện.
Các tác phẩm của hội viên được trưng bày ngay tại bảo tàng này. Còn Bảo tàng họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình trưng bày hàng trăm tác phẩm của họa sĩ Sĩ Tốt – người được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Nhiều tác phẩm của ông được trưng bày tại các bảo tàng lớn ở Pháp, Mỹ, Đức, Ba Lan, Thụy Điển… Ông từng dạy vẽ và truyền tình yêu hội họa tới nhiều thế hệ người dân Cổ Đô, trong đó có không ít người trở thành họa sĩ chuyên nghiệp và là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm mà họa sĩ Cổ Đô sáng tác chủ yếu theo trường phái hiện thực với những chất liệu sơn mài, sơn dầu, màu nước, miêu tả những hình ảnh thân quen như cảnh làng quê, con trâu, cây rơm, góc vườn… nơi họ sinh ra và lớn lên. Ở làng Cổ Đô, sau những giờ chân lấm tay bùn làm đồng, trồng rau, nuôi gà… người dân lại bày giấy, toan và màu ngồi sáng tác. Hơi thở của cuộc sống thường ngày cứ thế đi vào những bức tranh một cách chân thực với những cảm xúc và góc nhìn đầy thi vị.
Đất đai, phong thủy ban tặng cho Cổ Đô nét hiền hòa thơ mộng với nhiều nghề truyền thống và các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc nên tâm hồn người Cổ Đô cũng bay bổng và đầy sáng tạo. Nét bút của những họa sĩ nông dân có thể vụng về nhưng lại là những cảm xúc trong trong trẻo, bình dị và mộc mạc mang lại nét quyến rũ riêng, là điều hết sức thú vị, đặc sắc, mang nét duyên riêng của hội họa Cổ Đô trong toàn cảnh văn hóa Việt Nam./.
HÀ LINH