Mộc Nhi
Mùa sen thường bắt đầu từ cuối tháng 5 kéo dài đến hết tháng 8. Năm nay, hoa sen nở sớm hơn thường lệ. Cách đây một tuần, tại nhiều đầm sen, hoa đã bung nở ngát hương thơm. Đi khắp nẻo đường quê, từ huyện Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, đến các quận Hải An, Dương Kinh…đâu đâu cũng có thể gặp những hồ sen đẹp như tranh.
![]() |
Tại khu vực ngoại thành, đầm sen ở xã Tân Tiến, huyện An Dương hiện là đầm sen lớn nhất thành phố. Đầm nằm sát sông Rế, cách xa khu vực thành thị, càng tạo nên khung cảnh thơ mộng, thanh bình của làng quê. Đường đến đây khá quanh co. Nếu xuất phát từ trung tâm thành phố, các bạn đi đến Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng, di chuyển tiếp 1,5 km đến cổng làng Do Nha (xã Tân Tiến). Sau đó, men theo đường làng chừng 1 km với 2 lần rẽ trái là đến đầm sen. Đầm rộng hơn 36 ha, trồng chủ yếu là sen hồng cánh kép. Hương sen không ngào ngạt mà dịu dàng, thanh khiết. Mùa hè năm nay, lứa hoa đầu của đầm sen nở dày mặt hồ với màu hồng tươi sáng. Những đóa sen ẩn hiện lấp ló giữa nền lá xanh mướt khiến cảnh vật lung linh hơn bao giờ hết. Bông sen to nhất có đường kính đến 20 cm, lá sen rộng 60 cm, thân cao 1,5 m. Để thuận lợi cho người dân đến chụp ảnh và ngắm hoa, anh Đàm Thanh- chủ Ruby Studio, người quản lý đầm sen bắc những cây cầu tre mảnh mai chạy dọc khắp đầm. Những bạn trẻ thích thú cảm giác trải nghiệm đi chênh vênh trên những chiếc cầu tre truyền thống, giữa biển hoa sen mênh mông tựa hồ chốn tiên cảnh. Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh sen là buổi sáng tinh mơ hay buổi chiều mát mẻ, khi những cánh sen còn đọng giọt sương mai hay ánh sáng chiều tà hoàng hôn bao trùm cảnh vật. Ngoài ra chủ đầm bố trí nhiều phụ kiện cho thuê như áo yếm, áo dài, áo bà ba để khách hàng lưu lại những khung hình đẹp với phí dịch vụ 50.000 đồng/người.
![]() |
Một đầm sen khác được nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi dịp hè về là đầm sen tại huyện Kiến Thụy, đoạn ngã ba Bưu điện huyện đi vào, nằm sát sông Đa Độ. Đầm sen ở đây không lớn như đầm sen ở xã Tân Tiến, song cảnh vật khá hoang sơ. Do không đầu tư và thu phí nên đầm sen chưa được đầy đủ các tiện nghi, giữ nguyên vẻ tự nhiên vốn có. Lá sen xòe rộng, buông tròn trên mặt nước, nâng niu, chở che cho đóa hoa. Đường nét của thân, lá và đóa hoa sen chen nhau hài hòa, thanh thoát. Các bạn có thể đi thuyền, ghe trên đầm qua những vùng hoa sen, tận hưởng hương thơm thoang thoảng trong gió và có những bức ảnh với sen độc đáo.
Bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh tại đầm sen xã Tân Tiến, huyện An Dương. |
Nếu ngại đi xa, bạn có thể thưởng sen ngay giữa lòng thành phố - đó là hồ sen trước từ Lương Xâm (phường Nam Hải, quận Hải An). Đường đi khá đơn giản, từ trung tâm thành phố theo đường Ngô Gia Tự đến trụ sở UBND phường Nam Hải rồi hỏi đường ra đầm sen từ Lương Xâm thì ai cũng biết. Hồ sen nằm phía trước tượng đài Đức vương Ngô Quyền. Mỗi mùa hè đến, mặt hồ phủ kín bởi màu xanh ngọc lục bảo của lá sen đương thì, điểm những chấm hồng dịu dàng, tươi tắn của những đóa sen. Trước đây, hồ rộng 4 ha, nay chỉ còn chừng 3/4 diện tích đó. Hoa sen ở từ Lương Xâm chủ yếu là sen hồng cánh đơn. Mùa hoa sen năm nay, thảm hoa sen trên hồ ít hoa hơn song chẳng bớt phần lãng mạn. Nước hồ tại đây rất trong và đặc biệt nhiều cá. Những ngày này, cả ngôi từ được bao phủ bởi hương sen ngan ngát. Du khách đến nơi đây không chỉ được ngắm sen, mà còn được thưởng thức những chén trà ướp hương sen thơm mát, suy ngẫm những câu ca dao đầy tính triết lý: “Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng. Nhuỵ vàng bông trắng là xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.