Lặng thầm kết nối yêu thương

Bài và ảnh: MAI LÊ 19/03/2025 16:45

(HPĐT)- Hơn 16 năm qua, chị Phạm Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Thành Tô (quận Hải An), luôn thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động kết nối nhà tài trợ, hảo tâm với những trường hợp yếu thế trên địa bàn phường. Chỉ tính riêng 3 năm gần đây (từ năm 2022 đến 2024), tổng kinh phí nhân đạo, giá trị từ thiện do chị Hạnh kết nối, thực hiện đạt gần 1 tỷ đồng.

Chị Hạnh (giữa) kết nối nhà hảo tâm trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thành Tô (quận Hải An).

Góp sức từ việc nhỏ, nghĩa tình lớn 

“Khi thấy những người dân trên địa bàn phường còn khó khăn, khổ cực, tôi không đành lòng… Tôi biết có nhiều người tốt, nhưng kinh phí nhỏ, lẻ, họ muốn làm việc thiện mà chưa biết đến những địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ”- chị Hạnh bộc bạch về “cơ duyên” gắn bó với những cảnh đời khó khăn. 

Kể từ khi bén duyên với công tác Chữ thập đỏ, chị Hạnh chủ động rà soát, thống kê, phân loại, chia nhóm: hộ cần hỗ trợ nhà ở, người cần giúp đỡ phát triển sinh kế, trường hợp phải trợ dưỡng thường xuyên…Vì thế, chị Hạnh “thuộc lòng” gia cảnh của từng người, chỉ cần ai ngỏ ý giúp đỡ những trường hợp khó khăn trên địa bàn phường, chị Hạnh có thể thông tin ngay về 119 người khuyết tật, 166 hộ gia đình chính sách, 10 hộ cận nghèo, 16 trẻ em thiệt thòi, 39 người cao tuổi hưởng trợ cấp hằng tháng, 20 trường hợp neo đơn… sinh sống trên địa bàn phường. Chị Hạnh cho biết, chị không tiếp nhận kinh phí ủng hộ như những nhóm, tổ chức, cá nhân thiện nguyện khác, mà chọn cách làm “bà mối” để se duyên, kết nối để những người neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi gặp đúng người có thể giúp đỡ họ. Vốn khiêm tốn, giản dị, nhưng những điều chị Hạnh thực hiện mang lại ý nghĩa lớn với những số phận cơ cực. Ông Phạm Hữu Tìm, trú tại Đồng Xá 2, phường Thành Tô bày tỏ, ông tuổi cao, sống một mình. Do ảnh hưởng của bão số 3, căn nhà của ông bị tốc toàn bộ phần mái, ông không biết xoay xở ra sao. Lúc đó, chị Hạnh là người đầu tiên đến hỏi thăm động viên, kịp thời kết nối các nhà tài trợ, tổ chức đoàn thể đến tặng quà, trao tiền ủng hộ. Nhờ vậy, ông có kinh phí sửa nhà, ổn định cuộc sống.

Bền bỉ “gieo” yêu thương 

Hơn 16 năm tham gia hoạt động Chữ thập đỏ tại cơ sở, trong đó, gần 4 năm giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thành Tô là từng ấy thời gian chị Hạnh bền bỉ, gắn bó với công việc “vác tù và”. Vì hiểu rõ địa thế “ô bàn cờ” của dân cư trên địa bàn, nên chị Hạnh “xung phong” đồng hành đưa nhà tài trợ, hảo tâm “đến từng nhà, trao tận tay” người yếu thế. Chỉ tính riêng năm 2024, chị Hạnh kết nối các nhà hảo tâm thực hiện giá trị nhân đạo gần 470 triệu đồng, trong đó, hơn 69 triệu đồng được dành cho hoạt động hỗ trợ đột xuất các gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3… Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, chị Hạnh kết nối các nhà hảo tâm trao 85 suất quà, tặng 2 thẻ Bảo hiểm y tế, phối hợp Tổ dân phố số 1 thực hiện tổng giá trị nhân đạo hơn 30 triệu đồng, đề nghị Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Phan Thị Tám hỗ trợ học bổng đối với 6 học sinh vượt khó học giỏi… Chia sẻ về kinh nghiệm, bí quyết để vận động nguồn lực lớn trong hoạt động từ thiện, chị Hạnh cho biết: chị thường trao đổi kỹ lưỡng, cụ thể với đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm để hiểu đúng, rõ trường hợp mà họ quan tâm muốn giúp đỡ. Khi kết nối “đúng địa chỉ”, để nhà tài trợ trực tiếp chứng kiến sự khó khăn, bất hạnh khó có thể tả hết bằng lời, họ sẵn sàng ủng hộ thêm, nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Những hình ảnh về sự giúp đỡ, cưu mang ấy được tiếp tục lan toả rộng rãi trong cộng đồng. Hàng xóm, người thân quen hỗ trợ thêm bao gạo, thùng mỳ ăn liền, chai dầu, gói bánh… và tình yêu thương, sự chia sẻ cứ thế nhân lên. 

Nhắc đến chị Hạnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hải An Vũ Thị Minh Hương tâm đắc, chị Phạm Thị Hồng Hạnh là cán bộ cơ sở tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì những trường hợp bất hạnh. Ghi nhận những đóng góp ấy, năm 2024, chị Hạnh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo. 

Đến giờ, chị Hạnh không nhớ đã đến bao nhiêu gia đình, gặp gỡ bao nhiêu cảnh đời cơ cực và trao bao nhiêu món quà, động viên họ nỗ lực vượt qua khó khăn như nào. Nhưng những yêu thương chị Hạnh trao đi sẽ còn mãi. “Cháu được sinh ra trong gia đình có ba chị em. Bố cháu mất sớm, mẹ cháu làm công việc dọn dẹp vệ sinh công nghiệp để nuôi chúng cháu ăn học. Nhờ bác Hạnh kết nối, giúp đỡ, cháu được các nhà hảo tâm trợ dưỡng hằng tháng. Đây là sự động viên, khích lệ lớn để cháu có cơ hội để cháu vươn lên học tốt, trở thành người có ích cho xã hội sau này. Cháu nhớ ơn bác Hạnh suốt đời…” - cháu Trần Như Ý, 14 tuổi, trú tại số 7, lô 207, phường Thành Tô (quận Hải An) bộc bạch. 

Bài và ảnh: MAI LÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lặng thầm kết nối yêu thương