Lặng thầm sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn

Bài và ảnh: MAI LÊ 02/06/2025 17:21

(HPĐT)- Ở tuổi 84, cụ Vũ Thị Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Đồng (quận An Dương), vẫn hăng hái, miệt mài thực hiện các ca sơ, cấp cứu miễn phí và vận động nguồn lực xã hội cho công tác từ thiện. Trải qua 30 năm gắn bó với hoạt động Chữ thập đỏ, cụ luôn tâm niệm: “Làm việc tốt là trách nhiệm với cuộc đời”.

Cụ Vũ Thị Huấn (bên phải) tham gia phát cháo từ thiện.

Xung kích, nhiệt tình 

6 giờ sáng ngày đầu tháng 4-2025, khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo có người bị tai nạn giao thông gần cầu An Đồng (quận An Dương), không ngại trời mưa, cụ Huấn nhanh chóng lên đường cứu giúp. Là người phụ trách chính điểm sơ, cấp cứu Chữ thập đỏ An Đồng, mỗi tháng cụ nhận hàng chục cuộc gọi thông báo, cùng các tình nguyện viên thực hiện sơ cứu, tải thương. Chị Nguyễn Thị Chuyên (Tổ dân phố số 8, phường An Đồng), từng được cụ Huấn hỗ trợ cho biết: “Theo bác sĩ, nhờ cụ Huấn sơ cứu đúng cách, khi chuyển viện, vết thương ở đầu gối tôi không bị nhiễm trùng, máu được cầm kịp thời. Hơn thế, cụ còn vận động ủng hộ 20 triệu đồng giúp tôi đóng viện phí. Với gia đình tôi, cụ là ân nhân”.

 Từng công tác phụ trách y tế xã nhiều năm, cụ luôn trăn trở khi nhiều vụ tai nạn xảy ra mà người dân không được sơ cứu kịp thời, để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, trong 5 năm (2017-2022), cụ dành đất gia đình để xây dựng điểm sơ, cấp cứu Chữ thập đỏ, vận động kinh phí mua sắm bông băng, thiết bị y tế. Khi điểm ngày càng được biết đến, cụ tiếp tục vận động hiến đất, huy động nguồn lực xã hội để phát triển điểm sơ cứu An Đồng. Cụ cũng tuyên truyền vận động nhiều tình nguyện viên và 7-8 người tự nguyện tham gia "đội xe" tải thương miễn phí. Mỗi năm, điểm sơ, cấp cứu Chữ thập đỏ do cụ phụ trách hỗ trợ khoảng 150 trường hợp cần cấp cứu.

Bền bỉ với công tác nhân đạo 

Mang tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, bên cạnh sơ cấp cứu, cụ Huấn còn xông xáo trong các hoạt động vận động từ thiện tại phường. “Nhìn những người trong ngõ, trong xóm còn khó khăn, tôi không khỏi xót xa. Trong khi nhiều bạn bè, họ hàng muốn làm việc thiện nhưng chưa biết tìm đến những địa chỉ nhân đạo cần giúp đỡ. Đây chính là “cơ duyên” để tôi khởi xướng nhiều đợt ủng hộ dành cho những hoàn cảnh khó khăn” - cụ Huấn bộc bạch. 

Từ đó, cụ phát động các đợt ủng hộ hoàn cảnh khó khăn. Cụ chủ động rà soát, thống kê và phân nhóm các hộ cần hỗ trợ về nhà ở, phát triển sinh kế, trợ dưỡng thường xuyên… Chỉ riêng năm 2024, cụ cùng các chi hội Chữ thập đỏ phường kết nối nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động nhân đạo với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, dành tặng người yếu thế, khó khăn trên địa bàn. Tham gia Nhóm thiện nguyện Tâm Chính, cụ thường kêu gọi quyên góp kinh phí cho hòm tiền nhân đạo, tổ chức nấu cháo từ thiện hằng tuần tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và trao quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Chia sẻ bí quyết vận động nguồn lực, cụ nói: “Tôi trao đổi kỹ với nhà tài trợ để họ hiểu rõ trường hợp muốn giúp. Kết nối đúng địa chỉ, ban đầu họ tặng gạo, mì ăn liền, dầu ăn, bánh kẹo, rồi đến xe lăn điện… Tình yêu thương cứ thế nhân lên”. Đến nay, cụ không nhớ đã đến bao nhiêu gia đình, trao bao nhiêu món quà và động viên biết bao hoàn cảnh vượt qua khó khăn. Dù tuổi cao, cụ vẫn miệt mài trao đi yêu thương. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận An Dương Cao Quý Dương khẳng định: cụ Vũ Thị Huấn là cán bộ cơ sở tận tâm, trách nhiệm, hết lòng vì những hoàn cảnh bất hạnh. Cụ từng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo; Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiều lần biểu dương, khen thưởng tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: MAI LÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lặng thầm sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn