(HPĐT) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023), sáng 20-7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ, ở phường Đông Hải 2 (quận Hải An) và gia đình liệt sĩ Phạm Văn Huy ở xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng). Cùng đi có đại tá Trần Văn Hậu, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và chính quyền địa phương.
.jpg)
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bệ.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ và thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Huy; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chúc mẹ và các gia đình thật nhiều sức khoẻ, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống, phấn đấu học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
.jpg)
Trung tướng Bùi Quốc Oai thăm gia đình liệt sĩ Phạm Văn Huy.
Mẹ Trần Thị Bệ năm nay 103 tuổi, sức khỏe ổn định, minh mẫn. Mẹ có hai người con trai là Bùi Thanh Tùng, hy sinh năm 1968 và Bùi Xuân Tĩnh, hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2014, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ suốt đời.
Liệt sĩ Phạm Văn Huy nguyên là đại úy quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Phòng Trinh sát (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1). Trước đó, ngày 20-6-2015, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đồng chí Phạm Văn Huy đã dũng cảm hy sinh trong điều kiện đêm tối, sóng to gió lớn để nỗ lực cứu tàu và hàng hóa vi phạm đưa ra xử lý trước pháp luật./.
Tin: Hoàng Xuân - Ảnh: Mạnh Thường