Tốt nghiệp Trường đại học Thương mại, từng đi làm ở nhiều công ty với mức lương khá cao nhưng chị Đồng Thị Tuyết lại quyết định chọn huyện đảo Bạch Long Vỹ để lập nghiệp lâu dài. Nơi hải đảo xa xôi, khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng với sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm cộng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Tuyết vươn lên làm kinh tế giỏi.

17 năm gắn bó với huyện đảo, cơ ngơi vợ chồng chị Đồng Thị Tuyết gây dựng nên nhiều người phải thán phục. Mảnh đất rộng hơn 800 m2 do vợ chồng chị quản lý là điểm dịch vụ hậu cần nghề cá (bán dầu di-ê-zen, nước ngọt, nước đá, thu mua thủy hải sản) và dịch vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn, vận chuyển hành khách). Hiện, chị có 5 tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm cho 12 công nhân với mức lương 8 triệu đồng/người/ tháng. Hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề thu nhập mỗi năm của gia đình chị lên đến hàng tỷ đồng.
Chị Tuyết bộc bạch: “Khi 2 vợ chồng quyết định ra đảo lập nghiệp, gia đình can ngăn nhiều lắm, bởi công việc đang ổn định trong đất liền. Phần khác vì ngoài đảo xa xôi, đi lại khó khăn, hơn nữa, số vốn ít, thế nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm đến cùng”. Bắt tay vào làm, chị bàn với chồng thế chấp tài sản ở Bạch Long Vỹ để vay tiền ngân hàng lấy vốn làm ăn, nhưng ngân hàng không đồng ý. 2 vợ chồng chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Trong tay có hơn 5 tỷ đồng, chị dồn hết vào đóng tàu, thuê nhân công, mua hàng hóa để bán. Qua một vài năm có lợi nhuận, chị lại tiếp tục đầu tư, rồi cứ thế xoay vòng. Đến nay, số vốn đầu tư vào trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và dịch vụ du lịch lên đến 11 tỷ đồng. Những ngày đầu lập nghiệp, khó khăn chồng chất khó khăn. Là phụ nữ, nhưng chị cũng thường xuyên theo chồng lên tàu lênh đênh giữa biển để bán hàng. Hằng ngày, chị theo dõi thời tiết, nắm bắt nhu cầu thị trường, hôm nào hàng nhiều, hàng ít để chủ động phân chia hàng cho các đầu mối. Chị Tuyết còn tính toán giúp chủ tàu với sản lượng tôm, cá đánh bắt được cần bao nhiêu nước đá để bảo quản là đủ, tránh lãng phí, tiết kiệm cho khách hàng, tạo uy tín cho mình.
Chị Tuyết cho biết, gần chục năm về trước, dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo chưa phát triển, sau này cạnh tranh ngày càng nhiều hơn. Nhưng vì làm ăn lâu năm, đặt uy tín lên hàng đầu nên khách hàng vẫn luôn tin tưởng và lựa chọn. “May mắn là chồng tôi luôn sát cánh, hỗ trợ. Khi công việc ổn định, tôi chỉ ở nhà làm công việc quản lý còn việc đi biển anh lo hết”.
Chủ tịch Hội LHPN phụ nữ huyện Bạch Long Vỹ Lê Thị Hân nhận xét: Chị Tuyết không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn hỗ trợ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vốn ban đầu để phát triển kinh tế gia đình mà không lấy lãi. Không những thế, với những gia đình làm nghề đi biển, chị hỗ trợ thu mua thủy hải sản với giá cả ổn định, không để thương lái ép giá, góp phần giúp ngư dân ổn định sản xuất, đời sống.
Hoàng Huế