Theo lời mời của người bạn, gia đình tôi có dịp về thăm Hải Phòng và đến Khu di tích Tràng Kênh-Bạch Đằng tại thị trấn Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên). Cảm nhận của tôi cũng như nhiều người khác khi tới khu di tích là sự ngỡ ngàng trước các quần thể công trình mới được tu bổ, xây dựng uy nghi, đẹp, hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Ấn tượng nhất với tôi và mọi người trong gia đình là sự văn minh, lịch sự, an ninh tại khu di tích, điểm văn hoá tâm linh lớn. Điều này khiến mọi người đi lễ hội đầu xuân cảm thấy thư thái.
![]() |
| Lễ cấp ấn tại đền thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Khu di tích Tràng Kênh) diễn ra văn minh, trật tự. |
Ngay khi xe vừa đến bến nhân viên Ban quản lý hướng dẫn sắp xếp chỗ dừng, đỗ và không hề thu phí. Khu di tích khá rộng nhưng rất sạch sẽ, không có rác thải vứt bừa bãi. Tại đây luôn có nhân viên vệ sinh thường xuyên quét dọn. Các thùng rác công cộng đặt dọc lối đi. Khuôn viên sạch sẽ khiến những người dân tới đây tham quan có ý thức hơn trong giữ vệ sinh chung, Ngay tối 10-2 (tức 14 tháng Giêng) tại khu di tích tổ chức lễ cấp ấn đức Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại đền thờ Đức thánh Trần. Trái với tâm lý lo lắng của nhiều người đi lễ đầu năm, lễ khai ấn diễn ra trang nghiêm, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy dù rất đông người dân, du khách tham dự. Dòng người xếp hàng trật tự nhận ấn kèm theo nụ cười, lời chúc may mắn đầu năm của những thành viên Ban tổ chức. Ngay trong đền, mọi người được hướng dẫn lễ theo trật tự, bảo đảm sự tôn nghiêm, hoàn toàn không có các hiện tượng mê tín dị đoan, đốt vàng mã bừa bãi. Sau khi hành lễ, mọi người có thể tản bộ ngắm cảnh, đi lễ tại các điểm liền kề như đền vua Lê Đại Hành, đền thờ Đức vương Ngô Quyền, đền thờ Bác Hồ, quảng trường Chiến thắng Bạch Đằng… Tới đây, ai cũng mong mọi lễ hội diễn ra dịp đầu xuân ở các nơi cũng diễn ra trang nghiêm, văn minh lịch thiệp như ở đây.
Nguyễn Xuân Thắng
(Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)