(HPĐT)- Sáng 21-9, (tức 19-8 Giáp Thìn), tại sân vận động quận Đồ Sơn, đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2024 - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đến dự có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Lê Thanh Liêm, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận Đồ Sơn.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn lùi lại 10 ngày so với truyền thống, có 16 trâu tham gia. Nhằm tránh tình trạng quá tải, Ban tổ chức bố trí màn hình Led rộng ở bên ngoài sân vận động, phục vụ nhu cầu thưởng thức của Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Từ sáng sớm, người dân, du khách nô nức đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn-nơi diễn ra phần hội được nhiều người trông đợi. Các đoàn rước của 6 phường trong trang phục lễ hội rực rỡ, phấn khởi và háo hức khiêng long đình, long kiệu, trống, chiếng, bát bửu, cờ ngũ phương…đưa trâu từ phường mình về sân chọi.


Các trận đấu vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn năm 2024 được giới chuyên môn và người xem đánh giá hay, hấp dẫn với những pha đấu gay cấn, quyết liệt; miếng đánh đẹp, dũng mãnh của những “ông” trâu, tạo nên nét đẹp riêng trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân miền biển Đồ Sơn. Trong đó ấn tượng là các trâu số 13, 04, 12, 07 với những miếng đánh như: cáng sừng, đòn móc hầu...

Trâu số 12 gặp trâu số 05.
Sau 15 kháp đấu, trâu số 04 của chủ trâu Lưu Đình Khang (phường Hải Sơn) giành chiến thắng thuyết phục trước trâu 07 của chủ trâu Nguyễn Ngọc Hùng (phường Ngọc Xuyên) trong trận chung kết. Kể từ khi sáp nhập hai phường Ngọc Hải và Vạn Sơn thành phường Hải Sơn vào năm 2020, đây là lần đầu trâu chọi của phường Hải Sơn đoạt giải nhất.

