Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022: Sôi động, hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa miền biển

VĂN CƯỜNG 04/09/2022 15:45

Sau trận chung kết, Ban tổ chức trao giải nhất, biểu tượng vô địch tặng trâu số 08 của ông Hoàng Đức Tiến, phường Bàng La cùng giải thưởng trị giá 70 triệu đồng. Đây là mùa lễ hội thứ 3 liên tiếp sau 2 năm: 2018 và 2019, phường Bàng La có trâu vô địch Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu, phường Hợp Đức giành giải nhì và nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng; 2 trâu số 07 và 05 được trao đồng giải ba và nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

*Phường Bàng La có trâu vô địch năm thứ 3 liên tục.

*Trâu số 15 của ông Đinh Xuân Tùng, phường Minh Đức không được tiếp tục thi đấu vì có biểu hiện hung dữ, thiếu an toàn

(HP)- Sáng 4-9 (tức ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch), UBND quận Đồ Sơn tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay được tổ chức sau 2 năm 2020, 2021 phải tạm ngừng do dịch bệnh COVID-19. Dự lễ hội có đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương cùng dự.

Từ mờ sáng 4-9, rất đông người dân, du khách đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn- nơi diễn ra phần hội của Lễ hội. Trong đó, ấn tượng nhất là các đoàn rước 16 “ông trâu” của các phường đến sân chọi. Đoàn rước đều có cờ hội, long đình, trống, chiêng, bát biểu… tạo không khí lễ hội sôi động. Lễ rước các “ông trâu” từ các phường đến khu vực tập trung theo yêu cầu của Ban tổ chức diễn ra rộn rã trong tiếng nhạc, tiếng trống, chiêng, kèm theo tiếng hò reo của Nhân dân địa phương, tạo nên không khí lễ hội hết sức sôi động, hấp dẫn.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai mạc Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bắt đầu. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Trần Khắc Kiên nhấn mạnh: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian, gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn, với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an vui… Trải qua 33 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội ngày càng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm chất lượng. Tuy vậy, lễ hội vẫn giữ, phát huy những yếu tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại, trở thành Di sản văn hóa, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Tiếp đó, là màn tặng hoa các chủ trâu có trâu tham gia lễ hội.

 Không khí lễ hội chính thức bắt đầu với màn khởi trống khai hội của đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022. Hòa cùng tiếng trống khai hội là màn tấu trống, múa cờ lễ hội. Tiếng trống, chiêng hòa cùng tiếng hò reo từ 4 khán đài chật kín người dân, du khách khiến không khí càng thêm sôi động, hấp dẫn. Thời tiết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn hết sức thuận lợi, sáng sớm có mưa rào xua tan oi nóng, sau đó trời nhiều mây, mát mẻ. 

Do nhiều trâu được huấn luyện công phu, kỹ lưỡng, Hội chọi trâu năm nay hấp dẫn ngay từ những kháp đấu đầu. Khu vực diễn ra chọi trâu được thu hẹp so với các năm trước, giúp các trận thi đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, tạo ấn tượng với người dân, du khách ngay từ những giây, phút đầu. Có nhiều trận đấu diễn ra căng thẳng, các ông trâu liên tục đưa ra những đòn đánh hóc hiểm, giằng co như kháp đấu giữa trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu, ở phường Hợp Đức gặp trâu 11 của ông Hoàng Trường Sơn ở phường Hải Sơn. Tuy vậy, cũng có trận đấu diễn ra hết sức chóng vánh chỉ kéo dài chưa tới một phút đồng hồ giữa những trâu ưa thích lối đánh “hổ lao”, phủ đầu, khiến đối thủ hoảng sợ bỏ chạy như màn so tài của trâu số 03 của ông Hoàng Đăng Chuẩn, ở phường Hợp Đức gặp trâu số 04 của ông Hoàng Đình Dũng, ở phường Vạn Hương. Các trận đấu vòng đầu diễn ra không nhiều kịch tính, khi những “ông trâu” có thể hình, thể lực hoặc được huấn luyện bởi những “ông chủ” có thâm niên nuôi trâu chọi đều giành vé vào vòng trong khá dễ dàng. Ở vòng này, duy nhất chỉ trâu số 10 của ông Đinh Đình Ngọc, phường Hải Sơn được đánh giá cao hơn nhưng nhận thất bại trước trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Nam, phường Vạn Hương.

Các kháp đấu vòng tứ kết và bán kết diễn ra kịch tính, hấp dẫn hơn bởi các trâu đều có thể hình, kỹ thuật tương đối đồng đều, sức khỏe tốt. Trong đó, trận tứ kết 3 là cuộc “nội chiến” giữa 2 trâu phường Hợp Đức, là trâu số 2 của ông Phạm Văn Hiệu và trâu số 1 của ông Hoàng Đình Doàn diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha “ăn miếng, trả miếng”, trâu số 01 có lúc bị húc ngã lật nhào nhưng gan lì, phản đòn hòng chiếm lại thế chủ động. Tuy nhiên, do chịu nhiều miếng cáng hiểm nên sau 8 phút 20 giây, trâu số 02 giành chiến thắng. Trong khi đó, ở trận tứ kết thứ nhất, trâu ố 07 của ông Hoàng Gia Văn, ở phường Bàng La giành chiến thắng khá nhàn hạ trước trâu số 03 của ông Hoàng Đăng Chuẩn, phường Hợp Đức. Còn ở trận tứ kết thứ 2 giữa trâu số 08 của ông Hoàng Đức Tiến, ở phường Bàng La với trâu 14 của ông Ngô Quang Vịnh, ở phường Minh Đức. Sau hơn 1 phút quyết chiến, trâu số 08 giành chiến thắng để là trâu thứ 2 vào vòng bán kết để gặp trâu số 07. Trong khi đó, trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Nam, ở phường Vạn Hương đương nhiên vào thẳng bán kết do trâu số 15 của ông Đinh Xuân Tùng, ở phường Minh Đức bị Ban tổ chức quyết định không để trâu này tiếp tục thi đấu do có biểu hiện hung hãn, không an toàn.

Trận bán kết thứ nhất là cuộc “nội chiến” giữa 2 “ông trâu” của phường Bàng La là trâu số 08 của ông Hoàng Đức Tiến và trâu số 07 của ông Hoàng Gia Văn. Với lối đánh khôn ngoan, điêu luyện, ngay sau khi đưa vào sới chọi, trâu số 08 né được miếng “hổ lao” dũng mạnh của trâu số 07. Đánh mất lợi thế, trâu số 07 liên tục bị trâu số 08 tấn công với các đòn cáng hiểm hóc, mạnh mẽ, trâu số 07 thậm chí bị gãy 1 bên sừng và bỏ chạy sau đó, nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho trâu số 08. Còn ở trận bán kết 2, diễn ra giữa trâu số 02 của ông Phạm Văn Hiệu, ở phường Hợp Đức và trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Nam, phường Vạn Hương. Mặc dù, thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận nhưng trâu số 05 không tận dụng lợi thế và liên tục bị trâu số 02 phản công và chấp nhận thua cuộc.

Trận chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào lúc 11 giờ 38 phút, trời về trưa oi nóng hơn nhưng sân vận động trung tâm quận vẫn chật kín khán giả cổ vũ trâu số 08 và 02 thi đấu. Xứng đáng là trận chung kết của mùa lễ hội năm nay, 2 “ông trâu” cống hiến khán giả nhiều miếng đánh hay, quyết liệt và hóc hiểm. Cuối cùng trâu số 08 giành chiến thắng để đoạt giải nhất sau hơn 6 phút thi đấu.

Theo đánh giá của Ban tổ chức và giới chuyên môn cũng như khán giả, Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn năm 2022 có chất lượng chuyên môn cao. Công tác điều hành các “kháp đấu”, gọi trâu vào sới, công tác trọng tài được thực hiện khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự nghiêm minh của Ban tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, còn tình trạng một số người bán vé, giấy mời khu vực chung quanh cổng vào sân vận động trung tâm quận./.


VĂN CƯỜNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022: Sôi động, hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa miền biển