Lê Lựu đãng trí

04/12/2017 17:25

NGHI HUYỀN (sưu tầm)

Nhà văn Lê Lựu.

Lặng đi vài giây,nhà văn Lê Lựu đỏ mặt tía tai:

- Cái thằng Cuội ấy đã “vu cáo tớ trắng trợn”. Văn tớ thôi thì dở rồi, sao bằng được thơ nó. Chắc là nó ghen với nhan sắc hay ưu điểm gì đó của tớ nên cố tình viết thế để “hạ bệ”.

Thế sự thật thì như thế nào? Nhà phê bình Hồng Diệu vội hỏi.

- Sự thật à? Lê Lựu hùng hồn khoa tay – Sự thật là hôm đó tớ tháo giày, cởi tất đút vào túi quần cho khỏi nóng. Lúc ăn tiệc xong liền thò tay rút khăn ra lau miệng. Lau xong chợt thấy có mùi gì là lạ, mới nhìn lại và nhận ra đó chính là chiếc tất của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lê Lựu đãng trí