(HPĐT)- Bộ phim làm lại của Đức về tác phẩm kinh điển phản chiến “All Quiet on the Western Front” (Tạm dịch: “Phía Tây không có gì lạ”) thắng lớn khi được gọi tên ở 7 hạng mục tại Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh quốc- BAFTA được tổ chức tại thành phố London sáng 20-2 (giờ Việt Nam). Chiến thắng quan trọng trong hạng mục “Phim hay nhất” được xem là bước tạo đà cho bộ phim tái hiện nỗi đau chiến tranh này tiếp tục gặt hái những thành công vang dội khi tranh giải Oscar vào tháng tới.

Đoàn làm phim “All Quiet on the Western Front” nhận 7 giải thưởng BAFTA, trong đó có giải “Phim hay nhất”.
Chiến thắng “không thể tin nổi”
Dựa trên cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1928 của tác giả người Đức Erich Maria Remarque kể về nỗi kinh hoàng của Thế chiến thứ nhất từ góc nhìn của người lính Đức trẻ tuổi, bộ phim chính kịch của Netflix “All Quiet on the Western Front” dẫn đầu danh sách đề cử với 14 hạng mục, trở thành một trong những phim không nói tiếng Anh được công nhận hay nhất trong lịch sử giải BAFTA. Phim giành 7 giải gồm “Phim hay nhất”, “Kịch bản chuyển thể xuất sắc”, “Phim không nói tiếng Anh hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc”, “Nhạc phim hay nhất”, “Quay phim xuất sắc”, “Âm thanh hay nhất”.
Phát biểu khi nhận giải “Phim hay nhất”, nhà sản xuất Malte Grunert chia sẻ, “Đây là bộ phim nói tiếng Đức và chúng tôi may mắn nhận được rất nhiều đề cử. Chiến thắng ở hạng mục này thật “không thể tin nổi”. “All Quiet on the Western Front” kể câu chuyện về thanh niên bị đầu độc, tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc, tham chiến với suy nghĩ rằng đó là cuộc phiêu lưu. Nhưng chiến tranh không phải là cuộc phiêu lưu. Đó là một trong những thông điệp của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Remarque”.
Bộ phim “The Banshees of Inisherin” (Tạm dịch: “Cô đơn trong tình bạn”) rinh về cả 2 giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, cũng như giải kịch bản gốc hay nhất trong số nhiều giải thưởng khác. “Everything Everywhere All at Once” (Tạm dịch: “Mọi thứ mọi nơi tất cả cùng lúc”), phim được đề cử nhiều giải Oscar chỉ giành một giải thưởng BAFTA, đó là giải biên kịch xuất sắc nhất.
Cũng tại BAFTA, Austin Butler giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” với vai diễn Elvis Presley trong phim “Elvis”. Anh cảm ơn gia đình Presley trong bài phát biểu nhận giải của mình. “Hy vọng tôi khiến gia đình tự hào, điều này có nghĩa là cả thế giới công nhận tôi”, anh chia sẻ.
Cate Blanchett nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” với vai diễn nhạc trưởng của dàn nhạc Berlin, người có sự nghiệp sa sút do bê bối lạm dụng tình ái trong phim “Tár”. Đây là vai diễn mà cô mô tả là “rất nguy hiểm và có khả năng kết thúc sự nghiệp”.
Sự cố hy hữu
Sau lễ trao giải BAFTA 2023, chủ đề được bàn tán nhiều nhất không phải là các hạng mục thắng giải, mà chính là sự cố xảy ra trong chương trình.
Cụ thể, ở phần công bố và trao giải hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” do nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur (54 tuổi) phụ trách. Ông thực hiện màn công bố bằng ngôn ngữ ký hiệu và có người chuyển ngữ giúp. Đáng tiếc là thông dịch viên ký hiệu nói sai tên. Người chiến thắng là Kerry Condon- phim “The Banshees of Inisherin”, nhưng thông dịch viên lại xướng tên Carey Mulligan, với phim “She said”.
Theo chia sẻ của một số người có mặt tại lễ trao giải, gương mặt Carey Mulligan rõ ràng thể hiện sự bất ngờ khi tên cô được xướng tên, nhưng không bao lâu, cô lập tức cười pha trò để xua tan căng thẳng. Phần lỗi này không được phát sóng trên truyền hình, đài truyền hình nhanh chóng trì hoãn 30 phút phát sóng để chỉnh sửa nội dung.
Để chắc chắn rằng Kerry Condon mới là người được vinh danh, nam diễn viên Troy Kotsur ký xác nhận một lần nữa trong tờ kết quả. Người thông dịch viên nhận trách nhiệm với phần công bố sai, nhưng về phía nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur, ông cũng cảm thấy hối tiếc vì xảy ra cự cố có liên đới tới mình, ảnh hưởng cảm xúc của các nữ diễn viên trong cuộc./.
Thiên Long (tổng hợp)