Đá còn tươi vết cắt. Bậc tiếp bậc Thanh Hư. Đâu lối lên nhà xưa. Thạch Bàn lưu dấu bước.

Đá còn tươi vết cắt
Bậc tiếp bậc Thanh Hư
Đâu lối lên nhà xưa
Thạch Bàn lưu dấu bước
Ước chi được quấn quýt
Hàng trúc cùng bụi hoa
Đâu tiếng vượn lan xa
Những rì rầm vọng suối
Chợt nắng chiều đổ quái
Có như chiều ngày xưa?
Thèm một nếp thanh tre
Chốn lâm tuyền cô tịch
Đâu cánh cò cánh hạc
Quần tụ trời Côn Sơn
Ngước nhìn bóng cây non
Trải một màu hậu duệ
Núi của núi hao mòn
Vẳng câu thơ dâu bể...
Những gì còn Thanh Hư?
NGUYỄN VIỆT THANH