(HPĐT)- Tại triển lãm và trao giải Liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng 2020 vào cuối tháng 12-2020, hầu hết tác phẩm đoạt giải ghi lại những khoảnh khắc đời thường hết sức giản dị, nhân văn, đưa người xem đến với những điều thật đẹp và ý nghĩa.

Tác phẩm ảnh “Cố lên” của tác giả Minh Khánh.
Lưu giữ những giá trị cuộc sống
Đông đảo người xem triển lãm khá hào hứng và đắm chìm trong những khoảnh khắc đời thường trong những bức ảnh. Bức ảnh “Sắc màu của thép” của tác giả Trung Dũng đoạt giải nhất, là hình ảnh 2 công nhân đang hàn được chụp qua ống khói lớn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hùng, thành viên ban giám khảo, nhận xét: Đây là cảnh lao động quen thuộc của cuộc sống, nhưng trong không gian tối đó, phía cuối đường ống có đường ánh sáng bừng lên, trong tối có sáng như hướng về tương lai. Tiếp đến là bức ảnh “Khát vọng” đoạt giải ba của tác giả Minh Khánh, chụp vùng quê hẻo lánh. Trung tâm bức ảnh là cô bé, phía xa là 2 chó đang cùng nhìn về một phía đầy đồng cảm, khát khao như đợi chờ điều gì đó tốt đẹp. Bức ảnh này gợi ở người xem lòng thương cảm. Tác phẩm mang phong cách hiện đại của phương Tây, chụp điều rất giản dị của cuộc sống, trong khoảnh khắc khác thường. Hay tác phẩm “Người kéo bình minh” đoạt giải nhì của tác giả Hoàng Quân chụp người lao động lầm lũi trên sông dưới ánh bình minh. Tên tác phẩm “ăn ý” hình ảnh tạo nên ẩn ý thú vị, người lao động đang khát khao hướng về cuộc sống tốt đẹp, như khát khao kéo cả bình minh tươi sáng.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Quân, tác giả của bức ảnh “Người kéo bình minh” chia sẻ: “Tôi chụp bức ảnh vào 5 giờ sáng tại bãi biển ở tỉnh Thái Bình trong một lần đi tham quan và bất chợp gặp cảnh bình minh, người lao động kéo lưới. Thế là ý tưởng ảnh và tên tác phẩm lóe lên trong đầu. Giống anh Quân, tác giả Nguyễn Thị Hưng, nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ duy nhất đoạt 2 giải (ba và khuyến khích) với 2 tác phẩm về cuộc sống đời thường. Đây cũng là lần đầu chị tham gia và đoạt giải tại Liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng.
Các tác phẩm đoạt giải khẳng định giá trị nghệ thuật phục vụ cuộc sống, tôn vinh nét đẹp đời thường. Đó là điều dễ lý giải vì sao có nhiều tác giả dù lần đầu tham gia và tuổi đời trẻ, nhưng đoạt giải cao và được chọn ảnh triển lãm tại Liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng 2020. Bởi lẽ, họ đam mê những khoảnh khắc đời thường, dám đi xa, dám khám phá những vùng đất mới, cuộc sống mới, để rồi trăn trở cùng số phận nhân vật, những mảnh đời bình dị mà đẹp đẽ, dưới mọi góc độ ảnh để làm nổi bật những giá trị đời thực hết sức nhân văn.
Hãy đi và chụp
Theo Ban tổ chức liên hoan ảnh các câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng 2020, sau gần 2 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 345 bức ảnh của hơn 50 tác giả, đến từ 9 câu lạc bộ, hội nhóm nhiếp ảnh và một số người yêu thích nhiếp ảnh. Chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật của liên hoan lần này được nâng lên so với các triển lãm trước với sự tìm tòi về góc độ, sử dụng nhiều loại thiết bị tối tân cũng như đầu tư tốt cho hậu kỳ, hoặc dành thời gian, công sức đến những nơi xa xôi để chụp ảnh.
Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng trước lớp nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ kế cận có tác phẩm chất lượng cao, nghệ sĩ Vũ Dũng - người đam mê và gặt hái nhiều giải thưởng với những bức ảnh cuộc sống đời thường, cho rằng, như thế chưa đủ: “Có một số ảnh đẹp, nhưng gần như lặp lại những ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh mấy chục năm trước đã chụp như cảnh cảng biển, cảnh tĩnh vật, cảnh biển, bình minh, thiếu nữ bên hoa sen, ruộng bậc thang... Bên cạnh đó, nhiều ảnh đẹp, nhưng chưa có sự đột phá. Một số ảnh bố cục còn đơn giản, sơ sài. Là nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhất là những nghệ sĩ trẻ hãy đi, hãy trải nghiệm để bám sát cuộc sống, chụp những ảnh vừa mang tính nghệ thuật, vừa đời thường, chân thực… Và người nghệ sĩ nhiếp ảnh hãy hòa vào cuộc sống đời thường của người lao động. Chính sự dấn thân đó góp phần tạo nên vẻ đẹp, sự tươi mới của tác phẩm ảnh, đưa người xem tới cuộc sống chân thiện.
Theo Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng, chưa khi nào đội ngũ nhiếp ảnh của Hải Phòng phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Hàng chục câu lạc bộ nhiếp ảnh đang hoạt động rầm rộ với hàng trăm người tham gia. Người chụp rất đa dạng, từ doanh nhân đến công dân, ở nhiều lứa tuổi đi nhiều, chụp nhiều. Chính vì vậy, cần phát huy lợi thế này. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lưu Quang Phổ, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng mong muốn: “Chúng tôi mong các nghệ sĩ nhiếp ảnh đất Cảng sẽ dùng ống kính để nhìn thế giới, nhìn cuộc sống và sự vật một cách nghệ thuật hơn, nhân văn hơn, sâu sắc và có ý tứ hơn, thay vì chỉ là sự “ghi chép” đơn thuần. Ca ngợi cuộc sống đó, làm hình ảnh mới hơn, không rập khuôn, máy móc. Tất cả hình ảnh đó phát huy đúng vai trò “nghệ thuật vị nhân sinh”, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, mảnh đất con người Hải Phòng và Việt Nam”./.
Bài và ảnh: Mạnh Quang