(HPĐT)- Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice lần thứ 81 – một trong ba liên hoan phim lớn nhất (cùng LHP Cannes và LHP Berlin) - diễn ra từ ngày 28-8 đến 7-9-2024. LHP Venice luôn là điểm đến thu hút sự chú ý của các ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới. Năm nay hứa hẹn sẽ không ngoại lệ với sự góp mặt của nhiều diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng, từ những tên tuổi lừng danh đến những tài năng trẻ triển vọng.

Không ngại cá tính
Mở màn cho LHP quốc tế Venice năm nay là màn ra mắt của bộ phim “Beetlejuice, Beetlejuice” do huyền thoại Tim Burton đạo diễn, là phần tiếp theo của bộ phim hài giả tưởng kinh điển “Beetlejuice” ra mắt cách đây gần 40 năm. Màu sắc u ám, kỳ dị của phim Tim Burton được giữ nguyên, làm tiền đề để các bộ phim khác đầy cá tính khác được giới thiệu tại LHP Venice 2024.
Nổi bật, bộ phim tâm lý – tội phạm “Joker: Folie à Deux” với sự tham gia của 2 ngôi sao Joaquin Phoenix và Lady Gaga. Đây là phim tiền nhiệm của bộ phim “Joker” từng giành giải Sư tử vàng cao quý nhất tại LHP này 5 năm trước đây. Vẫn là câu chuyện về 2 con người bị tổn thương sâu sắc dẫn tới những hành vi độc hại và lệch lạc, màu phim tăm tối, vừa có nét châm biếm vừa dậy lòng trắc ẩn trong người xem.
Sự cá tính trong phim tham gia LHP Venice 2024 còn nằm ở sự phức tạp trong đề tài và cách thể hiện độc đáo của nhiều phim năm nay. “Maria” khám phá cuộc sống vừa lung linh trong ánh hào quang vừa ngập trong bê bối của giọng ca huyền thoại Maria Callas. “The room next door”, bộ phim tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar tạo nét ấn tượng bởi trailer màu sắc rực rỡ nhưng mang bầu không khí rùng rợn kỳ lạ, nội dung phim vừa khám phá chủ đề tình bạn, hiện thực sự sống, cái chết và cả sự tàn bạo của chiến tranh.
Tìm đường tiếp cận công chúng
Ngoài một số phim được các “ông lớn” chống lưng từ đầu, như “Disclaimer” được kênh Apple TV+ rót khoản tiền lớn để sản xuất; “The room next door” đã được Warner Bros Pictures mua bản quyền; hay “Joker” phần 2 được đông đảo người hâm mộ chờ đón từ khi dự án phim được công bố khởi động và đã có suất chắc chắn ở rạp; không ít phim đến với Venice với mong muốn thu hút sự chú ý của công chúng và các nhà phân phối phim. Lý do là vì dù tham dự quảng bá và tranh giải ở LHP có “rừng” sao hạng A, nhưng điều đó không bảo đảm phim ra rạp suôn sẻ và hấp dẫn người xem.
Năm nay, nhà làm phim người Italy Luca Guadagnino giới thiệu phim “Queer” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của William S. Burroughs. Bộ phim có sự tham gia của ngôi sao hành động Daniel Craig im ắng một thời gian dài để chờ tìm kiếm đơn vị mua lại. Câu chuyện về cuộc hành trình tìm kiếm bản thân đầy táo bạo của vị nhà văn nổi tiếng được đánh giá không phải là “mật ngọt” giải trí dễ hút khách tại phòng vé và các dịch vụ chiếu phim trực tuyến. Phải đến LHP Venice 2024, A24 – kênh phân phối nổi tiếng với những phim “khó cảm” mới thông báo đã mua được bản quyền của “Queer”.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, có thể nhiều phim “hot” cố tình chờ đến mùa LHP và giải thưởng lớn mới bắt đầu cân nhắc nơi “gửi gắm” để gia tăng giá trị của phim. Bởi thế mới có chuyện phim “Maria” với sự quay trở lại của nữ diễn viên Angelina Jolie sau những lùm xùm về hôn nhân, tưởng chừng đã sớm có suất công chiếu, nhưng phải sát ngày khai mạc LHP Venice mới có thông tin phim được chào đón bởi Netflix. Các phim hay đã “có nơi có chốn” nhờ bầu không khí tưng bừng của “bữa tiệc” điện ảnh tại LHP Venice. Dù phim nào là những người chiến thắng, đây vẫn là sự kiện nghệ thuật quan trọng, khởi đầu cho mùa lễ hội phim rộn ràng, chất lượng cao.
Trần Ngọc (tổng hợp)