
Trận lượt đi, Liverpool thua 0-1 trên sân của Atletico Madrid như tín hiệu báo động cho phong độ sa sút của The Kop. Trong trận lượt về, Liverpool dốc sức và tưởng chừng có thể lặp lại kỳ tích như trước Barcelona tại bán kết năm ngoái. Nhưng, thay vào đó, họ lập lại bi kịch của chung kết năm 2018. Cũng phải ca ngợi Atletico cho thấy họ bản lĩnh rất chiến binh nên có thể lội dòng tại Anfield.
Liverpool tạo áp lực rất lớn lên hàng thủ Atletico và họ tìm được bàn thắng quan trọng vào cuối hiệp 1 nhờ công Wijnaldum để san bằng tỷ số 2 lượt. Bàn thắng đó giúp Liverpool chơi hưng phấn hơn trong hiệp 2 nhưng không thắng được thủ môn Jan Oblak của đội khách.
Khi trận đấu bước sang hiệp phụ, CĐV Anh tưởng như nhiệm vụ hoàn thành trong tình huống Firmino ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhưng ít phút sau đó, sai lầm tai hại của thủ môn Adrian xóa sạch tất cả. Cú chuyền bóng đúng chân cầu thủ đội khách giúp Atletico có tình huống tấn công và ghi bàn phút 97. Lúc này, Liverpool dồn đội hình lên tìm bàn thắng và nhận 2 bàn thua trong các đợt phản công của Atletico.
Có thể nói chính sai lầm của Adrian khiến Liverpool phải trả giá đắt. Trận chung kết với Real Madrid cách đây 2 năm, sai lầm của thủ môn Karius khiến Liverpool bại trận và sau đó họ phải mua Alisson thay thế. Trận vừa qua, Alisson chấn thương không ra sân và Karius đã có “truyền nhân”. Như vậy, Champions League chứng kiến mùa thứ 2 liên tiếp ĐKVĐ bị ngã ngựa ngay vòng knock-out đầu tiên. Năm ngoái, Real Madrid phải dừng bước trước Ajax tại vòng 1/8.
Sau trận đấu, HLV Klopp không đổ lỗi cho Adrian mà ông chê cách chơi nặng về phòng ngự của đối thủ: Tôi không thể hiểu với cầu thủ chất lượng sở hữu, Atletico lại chơi một thứ bóng đá như thế. Nhưng người thắng thì luôn đúng. Khi tôi thấy những cầu thủ như Koke, Saul, Llorente... họ có thể chơi bóng một cách hài hòa nhưng lại lùi sâu về nửa sân nhà và đá phòng ngự - phản công. Họ đánh bại chúng tôi và chúng tôi chấp nhận điều đó, xin chúc mừng họ”.
Việc Liverpool trở thành cựu vương là nỗi buồn cho bóng đá Anh sau khi Tottenham rời cuộc chơi hôm trước. Lúc này, hy vọng dồn cho Man City do Chelsea gần như bị loại sau khi thua đậm Bayern trên sân nhà.
Trận còn lại, PSG lội dòng thành công trước Dortmund bằng chiến thắng 2-0 để có thắng lợi chung cuộc 3-2.
Phan Giang