Lời chào đón mùa hè

NGÔ HƯƠNG SEN 24/05/2025 12:54

(HPĐT)- 24 tuổi trình làng tác phẩm đầu tay “Bathers at Asnières” (Những người tắm ở Asnières) và lập tức được xếp trong hàng ngũ các bức tranh nổi tiếng của nhân loại, Georges Seurat mở đầu sự nghiệp theo cách không thể hoàn hảo hơn. Bức tranh sơn dầu khổ lớn hiện được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng quốc gia London (Anh) mà Georges Seurat thực hiện năm 1884 như lời thầm thì chào đón mùa hè rộn rã đang về…


Tác phẩm “Những người tắm ở Asnières”.

Được các nhà phê bình nghệ thuật thế kỷ 19 đánh giá là chịu ảnh hưởng từ Monet và các họa sĩ trường phái ấn tượng về khả năng biểu đạt ánh sáng cũng như khơi nguồn cảm hứng từ đời sống đương thời, tuy nhiên, Georges Seurat lại không để cảm xúc chi phối mà ngược lại, ông luôn duy lý, logic, kiểm soát tốt những ngẫu hứng nhất thời để dành chỗ cho tư duy khoa học. Ngay ở tác phẩm ra mắt “Bathers at Asnières” thời điểm còn rất trẻ, Georges Seurat đã biến sinh hoạt giải trí mà những người lao động bình dân đang thụ hưởng trong ngày hè yên ả bên bờ sông Sein ở vùng ngoại ô Asnières của nước Pháp trở thành biểu tượng của sự thư giãn mặc kệ nhịp sống công nghiêp bủa vây, gây áp lực… Giữa thinh không tĩnh lặng với ánh sáng dịu dàng, một cậu bé và những ngươi đàn ông đắm chìm trong sự bao bọc của thiên nhiên, không phân biệt giai cấp và các cách ngăn phân tầng xã hội. Khả năng cảm thụ và diễn tả ánh sáng, mặt nước, bầu trời của Georges Seurat, được tiếp nối từ Monet cũng như các tài danh mà hội họa ấn tượng đã sản sinh, cũng như cách thức làm chủ không gian, bố cục tiềm ẩn đã giúp chàng trai 24 tuổi người Pháp có được tác phẩm đủ sức đi cùng năm tháng… 

Sinh năm 1859, cuộc đời ngắn ngủi của Georges Seurat (ông mất năm 1891) để lại nhiều danh tác quý giá, ngoài “Những người tắm ở Asnières”. Là con trai của một gia đình trung lưu khá giả ở Paris, Georges Seurat từng theo học tại trường École des BeauxArts có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, chàng trẻ tuổi không mặn mà lắm với những kiến thức hàn lâm, kinh viện mà quay sang nghiên cứu vật lý, tìm hiểu về quang học, sự hòa trộn của màu sắc và sức hút thị giác, để áp dụng vào nghệ thuật của mình. Là người lãng mạn nhưng không lụy tình, Georges Seurat tạo nên sự khác biệt với đồng nghiệp cùng thời và cả những người đi trước chính vì đã soi rọi nghệ thuật dưới ánh sáng lý tính của khoa học. Thế nên giới phê bình từng tán tụng, tác phẩm của ông có nhiều lúc như "những công trình kiến trúc bằng màu sắc"... 

Lặng lẽ, không ồn ào, Georges Seurat trong hành trình nghệ thuật của mình, hướng tới vẻ đẹp của ánh sáng, màu sắc, khoa học và ở nơi đó ông đã gặp chính tâm hồn mình...

NGÔ HƯƠNG SEN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời chào đón mùa hè