Lời chào mùa xuân

NGÔ HƯƠNG SEN 11/01/2025 21:59

(HPĐT)- Một bó hoa duyên dáng trong chiếc bình gốm Nhật Bản, được tôn xưng như tấm thiệp mùa xuân mà danh họa Pháp Pierre - Auguste Renoir - ông hoàng của hội họa ấn tượng thế giới - vẽ lúc còn rất trẻ. Kể từ khi ra đời năm 1866, Spring Bouquet (Bó hoa mùa xuân), luôn là lời chào năm mới tươi đẹp, lan tỏa những cảm xúc ấm áp tới công chúng nghệ thuật khắp nơi...

Tác phẩm “Bó hoa mùa xuân”.

Năm 1866, ở tuổi 25, Pierre-Auguste Renoir từ bỏ công việc thợ gốm để chuyên tâm học nghệ thuật. Ngay thời điểm này, chàng trai trẻ được gặp, làm quen với những tên tuổi thành danh nhất của hội họa Pháp đương thời mà nổi bật nhất là Claude Monet... Những cảm hứng mới mẻ của hội họa ấn tượng đang bắt đầu chiếm thế thượng phong ở châu Âu đã quyến rũ được Pierre-Auguste Renoir và trong hành trình dài sau đó, ông được ghi nhận như người tiên phong, có đóng góp sâu rộng cho trào lưu nghệ thuật này.

Tranh của Pierre-Auguste Renoir luôn chú trọng đến kỹ thuật sơn dầu, tinh tế trong biểu đạt những biến chuyển của ánh sáng, nhất là ánh sáng ngoại cảnh. Ông cũng có biệt tài sử dụng màu sắc. Bảng màu của PierreAuguste Renoir đậm chất cổ điển, nhưng bắt mắt, có sức hấp dẫn thị giác. Bởi vậy dù vẽ gì, chân dung, phong cảnh hay tĩnh vật, dù độ lùi thời gian cho các tác phẩm của ông đã qua cả thế kỷ, gia tài hội họa của Pierre-Auguste Renoir vẫn luôn là báu vật, làm giàu có hơn cho các bộ sưu tập, các bảo tàng may mắn được sở hữu...

Suốt cuộc đời 78 năm (sinh năm 1841, mất năm 1919), danh họa PierreAuguste Renoir miệt mài lao động nghệ thuật. Điều đó thể hiện qua lượng lớn các tác phẩm nhiều thể loại, nhiều chất liệu mà ông để lại. Được học tập bài bản, lại có sự giao lưu quốc tế sâu rộng giữa châu Âu tự do, Pierre-Auguste Renoir dễ dàng tiếp thu, đúc kết được kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước và cả những người cùng thế hệ. Ông không ngừng tự khám phá, làm mới mình để từ lời chào năm mới "Bó hoa mùa xuân" năm 1866, đến các tác phẩm được xếp vào hàng các danh tác nổi tiếng thế giới ở thời kỳ sau, đã có sự thay đổi, trưởng thành vượt bậc. Tranh của ông có mặt tại các bảo tàng danh giá ở khắp thế giới và nhiều tác phẩm được bảo quản ở chế độ nghiêm ngặt nhất: không cho mượn, không cho di dời, thay đổi chỗ ở... Cũng như thế "Spring Bouquet" (104,8 x 80,3 cm) thuộc sở hữu của Bảo tàng nghệ thuật Harvard từ năm 1943. Trải qua nhiều năm tháng, từ những nhà sưu tầm tư nhân bỏ tiền ra mua các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, giữ gìn rồi truyền lại từ đời này sang đời khác, đến khi chúng được bán lại hoặc hiến tặng cho các bảo tàng, bộ sưu tập lớn, để trình diện trước công chúng nghệ thuật rộng rãi toàn cầu...

NGÔ HƯƠNG SEN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời chào mùa xuân