Sự động viên của địa phương và gia đình, nhất là những lá thư từ đảo xa, nước ngoài đang tiếp thêm tự tin cho các sĩ tử lớp 9 trước kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Những ngày cuối tháng 5, khi kỳ thi vào lớp 10 THPT cận kề, không khí ôn luyện tại nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trong thời điểm nước rút ấy, sự quan tâm, động viên từ các địa phương trở thành nguồn cổ vũ tinh thần ý nghĩa đối với các sĩ tử lớp 9.
Sáng 27/5, lãnh đạo phường Ngô Quyền tổ chức thành 3 đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho học sinh khối 9 các trường THCS: Quang Trung, Đà Nẵng, Lạc Viên.
Tại các lớp học, không khí ôn thi vốn căng thẳng trở nên vui tươi, nhẹ nhàng hơn khi các lãnh đạo địa phương ân cần hỏi han việc học tập, sức khỏe của học sinh cũng như chia sẻ với những vất vả của cô và trò trong giai đoạn ôn thi cao điểm.
Lãnh đạo địa phương tin tưởng vào tinh thần nỗ lực, ý chí quyết tâm của học sinh lớp 9 sau 4 năm học tập, rèn luyện dưới mái trường THCS. Động viên các em giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng phía trước.

Em Kiều Hải Phong, học sinh lớp 9A9, Trường THCS Đà Nẵng cho biết: “Những lời dặn dò tâm huyết cùng sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương giúp chúng em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng phía trước”.
Trước đó, ngày 25/5, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Bình tổ chức thăm, tặng quà, động viên thầy và trò tại 3 trường THCS An Lư, Hòa Bình, Nguyễn Văn Cừ trước kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Năm học 2025 - 2026, phường Hòa Bình có 829 học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 THPT công lập. Riêng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ có 193/303 học sinh đăng ký dự thi.
Cô giáo Phạm Thúy Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết sự động viên kịp thời của lãnh đạo địa phương đối với cô và trò, nhất là học sinh của trường trước kỳ thi vào lớp 10 THPT sẽ giúp các em có thêm động lực quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường, quan tâm của địa phương, gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với các sĩ tử lớp 9.
Tại Trường THCS Trần Phú (phường Lê Chân) nhiều học sinh những ngày này đã xúc động khi nhận được thư, video động viên từ cha mẹ đang công tác xa nhà, ngoài biển đảo hay ở nước ngoài. Đó là những dòng thư yêu thương, tiếp thêm niềm tin cho các em trước kỳ thi vào lớp 10.
“Giữa cái thời tiết tháng 5 này, nơi Trường Sa như nhiều nắng và gió hơn, hôm nay sau khi hoàn thành công việc bố ngồi trước máy tính có vài dòng nhắn gửi tới con trước kỳ thi vào 10 cận kề. Dù khoảng cách là rất xa nhưng bố cũng có thể cảm nhận được sức nóng của kỳ thi này.

Bố biết kỳ thi này là một mốc quan trọng và áp lực là điều khó tránh khỏi, sẽ có những bài mà con phải trăn trở để suy nghĩ sẽ có thể là đến khuya... Ở nơi đây, nơi đầu sóng ngọn gió này, bố và các đồng đội của mình cũng đang vượt qua những thử thách để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc mình, và con trên con đường chinh phục tri thức của mình. Bố có vài lời nhắn nhủ tới con cùng các bạn: Tin vào bản thân, giữ tâm thế bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe”.
Đó là những lời nhắn đầy xúc động của anh Trần Hồng Thanh, công tác tại Lữ đoàn 131 Quân chủng Hải quân, hiện đang làm nhiệm vụ tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa gửi tới con gái Trần Khánh An, học sinh lớp 9A10, Trường THCS Trần Phú.
Cũng mang theo nỗi nhớ con, qua video gửi về cho con trai Tống Thanh Tùng, anh Tống Văn Thi, đang công tác tại tàu 551, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ nhắn nhủ: “Tùng ơi, bố biết hành trình vào chuyên toán 1 Trường THPT Chuyên Trần Phú đầy thử thách, nhưng nhìn cách con miệt mài ôn luyện, bố tin con sẽ làm được”.
Nhận được lời nhắn của bố, em Tống Thanh Tùng nói: “Những lời của bố luôn là nguồn động viên lớn để em nỗ lực từng ngày, quyết tâm chinh phục nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Trần Phú”.
Không chỉ có những người cha nơi hải đảo, nhiều cha mẹ học sinh đang làm việc ở nước ngoài cũng gửi gắm tình cảm qua từng lá thư. Chị Đoàn Thị Nga đang làm việc tại Nga gửi thư động viên con trai Bùi Văn Phát trước kỳ thi vào lớp 10: “Suốt 2 năm học qua, vì điều kiện công tác, mẹ phải xa gia đình, con ở nhà với bố. Thấy con trưởng thành, ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, mẹ rất vui. Mẹ vắng nhà, mẹ chúc con tự tin, quyết tâm bước vào kỳ thi sắp tới con nhé. Mẹ yêu con!”.
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết trường có 723/765 học sinh đang nước rút ôn thi vào lớp 10 THPT. Nhà trường rất xúc động trước sự đồng hành của cha mẹ học sinh, nhất là những cha mẹ đang công tác xa nhà nhưng vẫn luôn hướng về con trong thời khắc quan trọng.
Giữa áp lực học tập và cái nắng gay gắt, sự yêu thương của gia đình cùng sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo đang trở thành “liều thuốc tinh thần” quý giá, giúp các sĩ tử thêm vững tin bước vào kỳ thi quan trọng đầu đời.
BÙI HƯƠNG