Linh Chi

Lê Trung Cường (bên trái, đeo kính đen) cùng bạn văn chương trong hoạt động cắm trại của học sinh thành phố.
Cuốn sách “Trong mắt trái tim” của Lê Trung Cường được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành cuối năm 2017. Khi sách đến tay những bạn bè của anh, ai cũng xúc động. Bởi đây là tác phẩm hội tụ nghị lực của người khiếm thị vượt lên khiếm khuyết của bản thân để nuôi dưỡng tình yêu với văn chương. Như tâm sự của mình, Lê Trung Cường kể một cách thật thà về quá trình chia tay ánh sáng của anh: “Tôi lớn lên khỏe mạnh như nhiều trẻ em bình thường khác. Tôi đến trường như tất cả bạn cùng trang lứa. Mùa hè năm tôi bảy tuổi, vừa học xong lớp 1 thì đôi mắt tôi bị bệnh, thị lực giảm dần, học chưa hết lớp 2 phải nghỉ học. Mười ba tuổi tôi được nhận vào trường khiếm thị học lại lớp 1. Sau đó hai năm, ánh sáng vĩnh viễn xa rời tôi. Khi ấy, tôi bước vào tuổi mười lăm…”
Mất đi ánh sáng, không thể nhìn thấy mọi thứ như những người bình thường, Lê Trung Cường vượt lên chính mình hoàn thành các cấp học để tốt nghiệp hệ Cao đẳng sư phạm của Trường đại học Hải Phòng vào năm 2005. Từ ấy, anh trở thành giáo viên trường khiếm thị và được cử đi học tin học dành riêng cho người hỏng mắt. Năm 2011, anh trở lại Trường đại học Hải Phòng tham gia khóa học chuyên tu lên đại học. Hiện, anh là giáo viên dạy tin học cho trẻ khiếm thị tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng.
Những tâm sự, chia sẻ của Lê Trung Cường trong tập sách “Trong mắt trái tim” được kể lại với giọng văn mộc mạc, chân chất, không hoa mỹ. Ai cũng có thể cảm thấy như đang đọc những trang văn của cậu bé còn ngồi trên ghế nhà trường, trong trẻo, ngây thơ. Nhưng chính sự chân thật ấy cuốn hút người đọc, để cảm phục hơn nghị lực vượt lên chính mình để nuôi dưỡng đam mê văn chương, nhen những hy vọng tới học sinh cùng hoàn cảnh với mình của thầy giáo khiếm thị ấy. Lê Trung Cường kể rằng: “Tôi dùng chữ Braille (chữ nổi dành cho người khiếm thị) ghi lại những gì cảm nhận được và nghe được, cùng với những gì tưởng tượng ra từ những dấu hiệu môi trường tác động vào các giác quan còn lại…”. Cứ thế, những trang nhật ký viết bằng chữ Braille giúp Lê Trung Cường giữ lại cảm xúc về mọi sự việc, con người chung quanh anh. Rồi từ những đoạn nhật ký ấy, anh viết lại trên máy tính có trình đọc màn hình dành cho người khiếm thị.
Những câu chuyện của anh được in trên nhiều tờ báo, tạp chí, được phát thanh trên sóng phát thành của Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng. Qua các kênh thông tin ấy, những lời tâm sự từ trái tim của thầy giáo Lê Trung Cường đến được với bạn bè, người thân và những học sinh khiếm thị của anh. “Học sinh của tôi nghe bài của thầy phát trên đài cũng rất vui. Tất cả những thứ đó đã trở thành động lực thúc đẩy tôi viết về những học sinh khiếm thị của mình và những gì cảm nhận được từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Để cộng đồng hiểu thêm về những người khiếm thị chúng tôi…”.

Tập sách “Trong mắt trái tim” của Lê Trung Cường.
Người thầy giáo ấy không thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng từ tình yêu với văn chương và học sinh của mình đưa anh đến với những trang viết và đưa anh đến với bạn đọc. Qua những bài viết, câu chuyện của “Trong mắt trái tim”, bạn đọc hiểu về chữ Braille, hình dung được khu vườn thơ bé, ngày cuối tuần của những người khiếm thị với ngôi trường yêu thương. Và nữa, cảm nhận được tình cảm, tâm tư, hình dung của những người không nhìn thấy ánh sáng về ngày có nắng, ngày có mưa, nắng mùa đông, mùa thu của Hải Phòng, mùa Xuân gõ cửa…
Qua lời văn mộc mạc của Lê Trung Cường, thế giới hiện lên ngập tràn màu sắc, tiếng cười và ánh sáng. Anh cảm nhận bằng tai, tưởng tượng bằng trí óc và nỗi nhớ từ thủa ấu thơ khi chưa mất đi ánh sáng. Rồi anh kể lại theo cách riêng của mình. Thế mà người đọc được chứng kiến cây bàng phố cổ đỏ lá, sóng nước Cô Tô, thấy được núi Cô Đơn, hồ Ba Bể, cả Đồ Sơn mùa nước lợ hay đóa hoa sen Đồng Tháp… Đọc những câu chuyện của Lê Trung Cường, sẽ đôi lúc không thể nhận ra anh cảm thụ ánh sáng bằng đôi mắt trái tim. Anh đưa thế giới thần tiên đến với bạn đọc của mình từ đôi mắt ấy. Và phương tiện chuyển tải bằng những con chữ Braille nữa. Vậy mà cứ như thể anh đang dắt tay người đọc cùng đi, và anh trở thành hướng dẫn viên thân thiện, hồn nhiên đưa người đọc đến với thế giới của mình.
Cuốn sách “Trong mắt trái tim” của Lê Trung Cường cũng vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản sau 1200 bản sách của lần xuất bản đầu. Hàng nghìn bản sách lại tiếp tục đến với bạn đọc cả nước. Chắc chắn rằng, có thêm nhiều bạn đọc bị cuốn hút bởi những lời tâm và câu chuyện thắp lên ánh sáng từ nghị lực và niềm đam mê văn chương của thầy giáo khiếm thị thật thà, mộc mạc như chính văn của anh vậy.