Mở lớp học ngoại ngữ giữa chốn cửa thiền là cách sư thầy Thích Minh Hiển, trụ trì chùa Linh Quang ở thôn Cờ Đỏ, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) mang cơ hội đến cho người nghèo...

Các em học sinh háo hức làm quen với môn tin học
Học mà vuiHòa trong tiếng chuông chùa văng vẳng giữa thinh không, những bàn chân trẻ nhỏ vội vàng vào lớp. Cô giáo trẻ nhanh tay buộc gọn mái tóc thả làm duyên, cầm chiếc khăn lau bảng, chỉnh trang lại lớp học. Đã qua những ngày học thuộc bảng chữ cái, cách ghép vần, giờ các em đang làm quen với những bài học về các chuyên đề như cây cối, con vật... "Cô ơi, trong tiếng Anh, con mèo viết như thế nào ạ?". "Các con viết và đọc theo cô nhé: Cat. Các con nhớ là để bài học nhanh thuộc và không quên thì bất cứ lúc nào nhìn thấy các đồ vật, con vật mình đã học hãy đọc nhẩm lại ngay nhé. Đây cũng là cách ôn bài tốt nhất đấy". "Vâng ạ!"... Chiều đông, sân chùa tĩnh lặng, tiếng cô trò sôi nổi học bài níu chân khách vãng lai ghé thăm gợi chút tò mò, cảm mến.
Thấy có người lạ gõ cửa vào lớp, những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo ngước lên nhìn. Được giới thiệu từ trước, cô giáo Hạnh mỉm cười chào chúng tôi, rồi cho các em ra chơi sớm hơn 15 phút. "Gần đây là
“Con học ở đây vui lắm. Được các thầy cô dạy cách nhớ, cách nói chuyện, vui chơi bằng ngoại ngữ nên giờ các bài kiểm tra trên lớp con làm rất tốt, điểm số cũng cao hơn, được các thầy cô giáo ở trường khen". Em Phạm Thanh Thư, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Cẩm Phúc |
thời điểm các em đang chuẩn bị ôn thi học kỳ nên sĩ số lớp duy trì từ 15 - 20 học sinh. Thời gian trước, nhất là vào lúc nghỉ hè có buổi khoảng 40-50 em đến học. Chúng tôi kết hợp tổ chức các tiết mục văn nghệ hát, múa, đọc thơ, chơi trò chơi bằng tiếng Anh để các em dễ học, dễ nhớ và không bị nhàm chán, đồng thời tăng khả năng vận động, giao tiếp cho các em nhỏ" - cô Hạnh vui vẻ cho biết. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cô học trò nhỏ có nước da ngăm đen và đôi mắt sáng Phạm Thanh Thư đang học lớp 4 Trường Tiểu học Cẩm Phúc thập thò ngoài cửa bẽn lẽn: "Con học ở đây vui lắm. Được các thầy cô dạy cách nhớ, cách nói chuyện, vui chơi bằng ngoại ngữ nên các bài kiểm tra trên lớp con làm rất tốt, điểm số cũng cao hơn, được các thầy cô giáo ở trường khen". Hỏi thêm chúng tôi được biết không chỉ có Thanh Thư mà tất cả học trò của cô Hạnh đều tiến bộ rất nhiều trong môn học ngoại ngữ ở trường. Cô giáo Hạnh cũng cho biết thêm, học sinh có thể đến nhập học vào bất cứ thời gian nào, bởi những bạn đến sau sẽ được cô kèm cặp riêng vào giờ ra chơi hoặc cuối buổi học để bắt kịp các bạn.
Mang cơ hội đến cho người nghèoSư thầy Thích Minh Hiển mới nhận trụ trì và đang trong quá trình xây dựng chùa Linh Quang. Giữa lúc công việc bộn bề, được sự giúp đỡ của một tổ chức của những người Việt kiều yêu nước, sư thầy đã xin phép chính quyền địa phương mở lớp học vào giữa tháng 7-2013. "Tiếng Anh là môn học đặc thù, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở mang kiến thức, hội nhập với thế giới. Đây cũng chính là điểm yếu của rất nhiều người Việt. Mặt khác, ở nông thôn, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để đi học thêm môn này. Thương các em, mong muốn giúp các em có cơ hội, tôi đã mở lớp học miễn phí trong chùa vào các ngày thứ 2, thứ 4 và chủ nhật hằng tuần. Để tránh trùng với giờ học ở trường của các em, lớp học bắt đầu vào 5 giờ chiều và kéo dài 2 tiếng. Việc giảng dạy do các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đảm nhận. Không chỉ các cháu đang trong độ tuổi học sinh mà bất cứ ai có nhu cầu đến đây chúng tôi cũng nhận vào lớp học. Sau thời gian học kiến thức cơ bản, sau này chúng tôi sẽ có thêm các phương pháp dạy nâng cao, thậm chí tạo điều kiện để các em có thể thực hành giao tiếp với người nước ngoài" - sư thầy Thích Minh Hiển cho biết.
Nói việc làm của sư thầy "mang cơ hội đến cho người nghèo" thật không ngoa, bởi ngoài lớp học ngoại ngữ, từ tháng 10-2013, sư thầy đã mở thêm một lớp dạy tin học. Mới chỉ có 4 chiếc máy tính nhưng hơn 10 bạn nhỏ đã được các thầy cô hướng dẫn những kiến thức cơ bản về môn học này. Sinh viên Dương Xuân Tưởng dạy tình nguyện lớp tin học nhận xét: "Hầu hết các em đến đây học thêm đều có hoàn cảnh khó khăn cộng với việc nhà trường chưa dạy học vi tính nên kiến thức về môn học của các em hoàn toàn chưa có gì. Tuy chỉ học vào buổi tối thứ 6 hằng tuần nhưng đến nay đã bổ túc được các kiến thức cơ bản cho các em nhỏ. Nhiều em đã biết cách sử dụng máy tính và soạn thảo văn bản ở mức độ thấp. Có những bạn nhỏ say mê môn học còn đến trước giờ học để tranh thủ hỏi thêm thầy cô giáo".
Tuy mở lớp học miễn phí nhưng sư thầy trụ trì chùa Linh Quang vẫn còn nhiều trăn trở. Bởi số lượng học sinh không ổn định, dao động theo thời gian học tập ở trường và “công việc” của phụ huynh. Nhiều phụ huynh chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức ngoại ngữ và tin học cho con em mình. Trang thiết bị phục vụ môn tin học vẫn còn hạn chế...
Từ lớp học nhân ái trong chùa gợi mở ước mơ về một làng quê đổi mới, những người dân quê với hành trang tri thức “sánh vai cùng bè bạn năm châu” sẽ không xa nếu có nhiều tấm lòng nhân ái, sự quan tâm chung sức của cả cộng đồng và trước hết là sự nỗ lực của chính bản thân các thế hệ học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.
THANH NGA