(HPĐT)- Giữa lòng thành phố Cảng náo nhiệt, sôi động, có một lớp học miễn phí được “thắp sáng” bằng trái tim ấm áp của những thầy, cô giáo. Hơn 20 năm qua, lớp học tình thương trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng không ngừng trao con chữ và cả niềm lạc quan, hy vọng tới trẻ em cơ nhỡ, thiệt thòi.
.jpg)
Cô giáo Phạm Thị Diệu Thúy cùng học trò lớp học tình thương.
Gieo “con chữ nảy mầm”
Vào sáng thứ 2 cuối tháng 10, tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, trong tiết trời se se lạnh của những ngày đầu đông, không khí các lớp học ấm dần lên bởi tiếng giảng bài ân cần của cô giáo, tiếng học sinh đua nhau xung phong phát biểu.
Các em nhỏ trong lớp học có hoàn cảnh khác nhau. Năm 2000, thấu hiểu hoàn cảnh éo le của nhiều em nhỏ trên địa bàn thành phố, như đến từ làng chài nghèo, gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ, hoặc bị khiếm khuyết về trí tuệ…, ước mơ đến trường trở nên xa vời đối với các em. Được sự đồng ý và hỗ trợ của UBND quận Hồng Bàng, Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng hỗ trợ phòng học, sân chơi, còn thầy cô giáo Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng) phụ trách dạy học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 5, giúp các em có cơ hội biết đọc, biết viết, mở mang kiến thức như các bạn cùng trang lứa. Trải qua quá trình dài duy trì và phát triển, lớp học tình thương tại nhà thờ Chính tòa trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ thiệt thòi.
Ngắm nhìn những gương mặt hồn nhiên đang chăm chú dõi theo nét phấn của cô giáo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng Đoàn Thị Thu Hằng cho biết: Trước mỗi năm học, nhà trường cử giáo viên giảng dạy các lớp học trong nhà thờ Chính tòa. Do lớp học tình thương gần với Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nên Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên sang kiểm tra việc quản lý hoạt động, chất lượng giáo dục các khối lớp. Học sinh của lớp học tình thương thường phải bươn trải, mưu sinh với bố mẹ hoặc người thân từ nhỏ, không có môi trường học tập, nên khi tới lớp, nhiều em dù qua độ tuổi vào lớp 1 vẫn không biết đọc, biết viết hoặc chưa biết cách ứng xử, chào hỏi lễ phép. Dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, giáo viên lúc cần cương quyết, lúc lại mềm mỏng nhẹ nhàng, nhưng trên hết là nâng niu, gửi trọn niềm tin vào trẻ.
Vì các em ở nhiều độ tuổi khác nhau và trình độ nhận thức không đồng đều, nên năm học 2021- 2022, lớp học tình thương được chia thành 3 lớp với 38 học sinh. Trong đó, khối lớp 1 gồm 15 em do giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ (quận Hồng Bàng) giảng dạy; khối lớp ghép 2-3 có 12 em và khối lớp ghép 4-5 có 11 em đều do giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đảm nhận. Bên cạnh đó, việc đến lớp của các em còn được các cha và sơ trong Nhà thờ Chính tòa hỗ trợ quản lý nhiệt tình. Đúng với tinh thần, học sinh tại các trường công lập được giáo dục thế nào, thì học sinh của lớp học tình thương được tiếp cận thế ấy, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng trao tặng các em những bộ đồng phục mới trước thềm năm học mới. Năm học 2021- 2022 càng thêm ý nghĩa với các em nhỏ khi Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng bố trí thêm giáo viên dạy môn tiếng Anh giảng dạy mỗi lớp 1 buổi/tuần với mong muốn giúp các em có thêm nhiều kiến thức mới.
“Hành trang” mỗi giáo viên mang tới lớp học tình thương không chỉ là những bài giảng theo chuẩn chương trình học của Bộ Giáo dục- Đào tạo, mà còn có trái tim nhân hậu, sự kiên trì, lòng thông cảm với các em. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo quan tâm dạy các em kỹ năng sống an toàn, bảo vệ bản thân khi các em đều là đối tượng yếu thế, dễ gặp nguy hiểm trong quá trình mưu sinh.
Cần mẫn dệt yêu thương
Khó có thể kể hết những khó khăn, vất vả của cô và trò ở lớp học tình thương này. Theo chia sẻ của các giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, có những lúc lớp học vắng lặng, thưa thớt vì các em và người thân bận rộn với cuộc sống mưu sinh, cũng như chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học. Những lúc như vậy, Ban giám hiệu Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng phối hợp chức việc nhà thờ Chính tòa nỗ lực liên hệ với cha mẹ, người nhà của học sinh để động viên họ sắp xếp thời gian đưa con tới lớp, dành nhiều thời gian tâm sự, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em. Cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, bày tỏ: Lớp học tình thương được thành lập từ khi cô còn là giáo viên của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, sau đó trở thành cán bộ quản lý giáo dục. Đến nay, trở về trường với cương vị Hiệu trưởng, lớp học vẫn có sức sống bền bỉ khiến cô tự hào và xúc động. Cô Hằng cho rằng, khó khăn dù nhiều nhưng cũng không bằng được niềm vui chứng kiến các lớp học sinh trưởng thành và bay cao, bay xa với ước mơ của mình. Từ những em nhỏ 12, 13 tuổi mới bắt đầu học bảng chữ cái, nhiều em nỗ lực hoàn thành chương trình THCS, THPT rồi thi đỗ đại học, trở thành người có ích cho xã hội. Điều đó chính là động lực để các thế hệ thầy, trò không ngừng “thắp lửa” lớp học đặc biệt.
Trải qua hơn 20 năm, để lớp học “nâng bước” hơn 1000 trẻ em ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau trên địa bàn thành phố được đến trường, UBND thành phố, UBND quận Hồng Bàng, phường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố, Giáo phận Hải Phòng cùng các nhà hảo tâm khắp đất nước luôn ủng hộ lớp học cả về vật chất và tinh thần. Đó có thể là giao biên chế cho giáo viên dạy lớp học tình thương, hỗ trợ phòng học, sân chơi, bảo hiểm y tế hay những bộ đồ dùng học tập xinh xắn, phiếu mua hàng tại Siêu thị mini 0 đồng Chân Thiện, những chiếc bánh nhân dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6 … Sự quan tâm đầy thiết thực, ý nghĩa đó giúp các em vững tâm đến lớp, vơi bớt thiệt thòi và quan trọng hơn cả là để “ngọn đèn” tri thức và yêu thương của lớp học tình thương không bao giờ tắt./.
