Nhộn nhịp “rừng” phim Việt

“Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ là điểm sáng của điện ảnh trong nước cuối năm 2018. (Ảnh: Zing)
Sau “cơn sốt” làm lại phim nước ngoài của nhiều nhà sản xuất phim Việt kéo dài từ năm 2017 đến đầu năm 2018, cộng thêm sự thành công của “Tháng năm rực rỡ” và hàng loạt dự án làm lại được PR rầm rộ… nhiều người yêu điện ảnh Việt cho rằng, phim Việt đang vô cùng thiếu ý tưởng. May thay, trong 3 tháng cuối, phim làm lại theo kịch bản nước ngoài hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó, các tên tuổi “hot” của điện ảnh Việt Nam liên tục mang đến những bất ngờ tới công chúng, khiến thị trường điện ảnh Việt cuối năm trở thành cuộc đua của những bộ phim “made-in-Vietnam” được đầu tư mạnh tay về nội dung.
Tháng 10, ngoài những “Cha ma” của đạo diễn Bá Vũ, “Mặt trời, con ở đâu” của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, “Chuyến xe hạnh phúc” của đạo diễn Huỳnh Đông, mọi chú ý đổ dồn vào “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ. Không nằm ngoài dự đoán, với cách kể chuyện khéo léo, tình tiết ly kỳ và những cảnh quay mô tả đậm nét xã hội Việt Nam một thời, bộ phim kinh dị nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của người xem. Ngoài sự trở lại của ngôi sao Quách Ngọc Ngoan, phim còn 2 cái tên hút khách khác là mỹ nhân Jun Vũ và Đinh Ngọc Diệp, giúp phim trở thành một trong những “bom tấn” phim Việt tại rạp chiếu phim trong thời gian này.
Tháng 11, rạp chiếu phim nhộn nhịp với “Yolo” của đạo diễn Phan Minh so kè cùng “Mỹ nhân thần sách” của đạo diễn Nguyễn Phương và “Tuyệt vời khi ở bên em” của nữ đạo diễn Luk Vân. Tuy nhiên, tâm điểm của tháng 11 là dự án “Thạch Thảo” của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Phim do nhà nước đặt hàng 70% kinh phí, tư nhân góp vốn 30% cùng sản xuất, “Thạch Thảo” gây chú ý bởi với mô hình tương tự “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do Victor Vũ đạo diễn từng tạo “bom tấn” doanh thu năm 2015. Bộ phim được kỳ vọng giành được thắng lợi về cả mặt doanh thu lẫn đánh giá chuyên môn. Kết thúc năm, vào tháng 12, công chúng nóng lòng chờ đợi phim hành động “Cánh diều mưa” của đạo diễn Cường Ngô – người từng “làm mưa làm gió” với “Hương Ga” và “Truy sát”, hay phim hài “Gái già lắm chiêu 2” của cặp đạo diễn Nam Cito – Bảo Nhân.

Phim nhà nước quay lại đường đua với “Thạch Thảo” do Mai Thế Hiệp đạo diễn. (Ảnh: starwow.vn)
Nỗ lực phủ sóng phim Việt
Các nhà làm phim Việt bảo đảm đầu tư lớn vào nội dung, trau chuốt hơn về hình ảnh để “cơn sốt” phim Việt cuối năm không trở thành “chợ” của những bộ phim làm cho có. Nhìn vào “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ, nhiều người trầm trồ khi lâu lắm rồi, điện ảnh Việt Nam mới có phim kinh dị thực sự khai thác được mọi yếu tố gây sợ hãi mà vẫn giữ trọn tính nghệ thuật. Hay sự trở lại của phim nhà nước với những cảnh quay đẹp long lanh của “Thạch Thảo” cũng khiến công chúng hào hứng với mùa phim Việt cuối năm. Giữa thị trường phim phát triển hỗn loạn không có bất cứ hiệp hội nào hỗ trợ về phát hành hay sản xuất, sự xuất hiện của những dự án phim thành công nhờ vào nội dung hay là điều hết sức đáng mừng.
Sự phủ sóng rộng rãi của phim Việt vào dịp cuối năm còn nhằm tạo bước đà để điện ảnh trong nước “tấn công” rạp chiếu phim đầu năm 2019. Những bộ phim đậm chất Việt Nam như “Hai Phượng” của “đả nữ” Ngô Thanh Vân, “Trạng Quỳnh” của đạo diễn Đức Thịnh, “90 ngày hạ” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh,… hứa hẹn mùa phim Việt nhộn nhịp tiếp tục kéo dài. Nổi bật nhất là “Hai Phượng” với câu chuyện về cuộc hành trình tìm con của người mẹ vùng sông nước miền Tây. Ngay trong buổi “chào hàng” tại Liên hoan phim Cannes 2018, phim được bán thành công phim 2 thị trường nước ngoài lớn và 5 nước nói tiếng Anh. Theo đại diện hãng phim Arclight Films, “Hai Phượng” sẽ làm nên chuyện không chỉ tại thị trường nước ngoài mà còn thành công trên chính các rạp phim trong nước.

Những thước phim “made-in-Vietnam” được dự báo tiếp tục phủ rộng rạp chiếu phim tới đầu năm 2019. (Ảnh: thegioidienanh.vn)
Hàng loạt kịch bản hay xuất hiện, các diễn viên dấn thân vào những thể loại phim khó, những dự án phim hoành tráng được các đội ngũ làm phim Việt Nam mạnh dạn thực hiện. Điều này không chỉ khẳng định sự đam mê ngày càng lớn của các nhà làm phim trong nước, mà còn kéo công chúng tới rạp xem phim “made-in-Vietnam” nhiều hơn. Đây là yếu tố quan trọng để điện ảnh Việt Nam phát triển về cả mặt thương mại lẫn nghệ thuật./.
Thu Thảo tổng hợp