Ngay trước giải, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sa thải HLV Lopetegui bất chấp việc ông giúp đội tuyển chơi rất thành công ở vòng loại. Trong thế không còn sự lựa chọn nào khác, RFEF đã chỉ định giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro vào ngồi ghế nóng. Dù là cầu thủ thành danh, nhưng Hierro không phải là người xuất sắc trong vai trò HLV. Bởi vậy, Tây Ban Nha chơi rời rạc, thiếu ý tưởng tại World Cup.
Tây Ban Nha đẩy Croatia thua đậm chưa từng có
Sau khi kết thúc giải đấu, RFEF mời HLV Luis Enrique tiếp quản đội tuyển quốc gia. Sự lựa chọn này không bất ngờ vì Enrique có thể coi là HLV thành công thứ 2 tại TBN lúc này, chỉ sau Guardiola đang dẫn dắt Man City. Enrique không chỉ là cầu thủ thành danh giống như Hierro mà ông còn gặt hái chiến tích với Barcelona. Năm 2015, Enrique giúp Barcelona đoạt cú ăn 5 (chỉ thiếu mỗi danh hiệu Siêu cúp TBN).
Dù vậy, vẫn có những hoài nghi cho Enrique vì thời điểm 2017, ông không giúp Barcelona chơi khởi sắc và phải ra đi. Nhưng đến lúc này, Enrique đã cho mọi người thấy RFEF đã đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ sau hơn 2 tháng trở thành HLV, Enrique ra mắt rất thành công. Tuần trước, Enrique đã giúp Tây Ban Nha đánh bại tuyển Anh 2-1 ngay tại Wembley. Nếu trận thắng đó chỉ là giao hữu và cách biệt mong manh thì trong trận tiếp theo, tất cả phải ngả mũ với Enrique khi ông giúp Tây Ban Nha thắng á quân thế giới Croatia 6-0.
Chỉ trong vòng một tuần, Tây Ban Nha đánh bại 2 đội bóng lọt vào bán kết World Cup. Cũng cần nhắc thêm rằng 2 bại tướng Anh và Croatia đều có lực lượng ổn định, giữ nguyên bộ khung thành công trên đất Nga. Trong trận với TBN - Croatia vừa qua, đội khách ra sân với dàn tiền vệ xuất sắc Luka Modric, Ivan Ratikic, Ivan Perisic nhưng họ cũng không thể ngăn cản Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 2/3 thời gian rồi ghi đến 6 bàn.
Còn quá sớm để nói về thành công của Enrique cùng Tây Ban Nha trong tương lai. Nhưng vào lúc này, có thể khẳng định RFEF chọn đúng người và đội tuyển Tây Ban Nha đang đi đúng hướng.
Phan Giang