NHÓM PHÓNG VIÊN SẢN XUẤT - HÌNH ẢNH•26/08/2026 19:30
Tháng 7 âm lịch hằng năm là những ngày lễ Vu Lan báo hiếu, với những hoạt động hướng về cội nguồn, ơn cha mẹ sinh thành...
Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta, nghĩa vụ báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ, cúng gia tiên là những điều quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn hoa đăng, mỗi người dành phút tĩnh lặng để nhớ về cha mẹ, ông bà và những người thân đã khuất.Nhiều cháu thiếu nhi tham gia cùng người thân trong gia đình với những hoa đăng trên tay nguyện ước thiện lành - là những "sợi dây nối dài" truyền thống đạo lý của dân tộc.Nghi thức "bông hồng cài áo" là hình ảnh giàu cảm xúc và mang nhiều tầng ý nghĩa.Mùa Vu Lan, mỗi màu hoa hồng cài trên ngực áo lại mang một thông điệp riêng về tình thân, lòng biết ơn và sự mất còn của cha mẹ, nhắc mỗi người biết trân trọng những người mình yêu thương khi vẫn còn có thể.Hoa hồng trắng thường được cài cho những người đã mất cả cha lẫn mẹ. Sắc trắng gợi sự tinh khiết, thanh khiết nhưng cũng gợi cảm giác trống vắng và chia lìa. Đóa hoa trên ngực áo trở thành biểu tượng của nỗi nhớ dành cho những người đã đi xa, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục. Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo, mà còn là dịp thiêng liêng để nhắc nhở mọi thế hệ ghi nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên. Dù là Phật tử hay không, ai ai cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của mùa báo hiếu lan tỏa khắp mọi miền đất nước.NHÓM PHÓNG VIÊN SẢN XUẤT - HÌNH ẢNH
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.