Lúng túng không hẳn là do khuất tất

23/09/2017 16:46

Huy Hồng

Minh họa: Đặng Tiến


Thế rồi, một ngày kia, Vũ phát hiện trong túi xách người yêu có một hộp bao cao su đã bóc. Cậu lặng người đi, hai tay run bắn lên. Tiếng là thanh niên thời hiện đại, nhưng phần vì tình yêu mới ở giai đoạn đầu, phần cũng vì muốn giữ gìn cho nhau, hai người vẫn chưa có quan hệ xác thịt. Vậy thì người yêu Vũ dùng bao cao su làm gì ? Hàng nghìn câu hỏi xoáy trong đầu cậu trai không hẳn mới lớn nhưng còn khá ngờ nghệch trong tình cảm. Vũ càng điên ruột khi cô người yêu mặt biến sắc khi cậu dí cái hộp oan nghiệt kia vào mặt. Thái độ của cô khiến Vũ tin chắc là có điều khuất tất, dù rằng sau ít phút cô ấy đã bình tĩnh bảo với Vũ rằng đó là cô dùng bao cao su để đặt thuốc theo kinh nghiệm truyền dạy trên mạng, do gần đây cô thỉnh thoảng đi bơi và bị ngứa. Vũ nghe cũng thấy có lý nên nguôi đi. Nhưng khoảng nửa tháng sau, tình cờ một hôm đến thăm người yêu không báo trước, Vũ chứng kiến cô ấy đang ngồi đếm một tập tiền dày. Cô lúng túng không trả lời Vũ ngay được là tiền ở đâu ra. Trong óc Vũ lập tức liên tưởng đến cái hộp bao cao su dùng dở hôm trước. Thế là chả nói thêm câu nào, Vũ quay đầu đi thẳng.

Cô người yêu ngay sau đó nhắn tin cho Vũ nói rằng mẹ cô ấy ở quê bị ốm, cô phải vay tiền để chuẩn bị đưa mẹ lên Hà Nội chữa bệnh. Lời thanh minh này, theo Vũ, là quá vụng về, bởi hai người yêu nhau như thế, có chuyện gì của gia đình cô ấy Vũ phải là người được thông báo đầu tiên. Vả lại, Vũ tin vào linh cảm của mình. Nếu như không làm điều gì sai trái sau lưng Vũ, làm sao cô ấy lại có thái độ luýnh quýnh đến như vậy?

Vũ tránh mặt người yêu từ hôm đó, nhưng cô có vẻ như không chấp nhận. Cô liên tục điện thoại, nhắn tin không biết mệt mỏi. Cô khẳng định tình yêu với Vũ, cũng như nói rằng bản thân không làm điều gì sai. Sự kiên trì cũng đến cả tháng, Vũ bắt đầu xiêu lòng. Nhưng thâm tâm, cậu vẫn không thấy thật thoải mái. Vũ không rõ mình có nghi oan cho người yêu không nhưng cũng thấy khó hiểu. Nếu không có chuyện gì khuất tất, sao cô ấy lại lúng túng như thế?

Ít lâu sau, Vũ tình cờ “vớ” được cuốn tạp chí có một bài tâm lý tư vấn na ná tình huống cậu gặp phải. Nhà tâm lý phân tích, ngay cả với một việc hoàn toàn không có gì sai trái, người ta vẫn có thể lúng túng khi bị hỏi bất chợt. Đó là tâm lý bình thường. Cậu ngẫm lại chuyện của mình, nghĩ rằng nên “điều tra kỹ rồi hãy quyết định. Ngay cả trong trường hợp điều tồi tệ nhất là sự thật, vẫn có thể xem xét tha thứ cho cô ấy một lần, bởi Vũ cảm thấy lòng vẫn tha thiết. Cậu tin vào khả năng phục thiện của con người. Điều đó cũng xuất phát từ “quyền lợi” của chính Vũ. Bởi vì, một khi lòng còn yêu thì điều đau khổ nhất là phải chia tay người thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lúng túng không hẳn là do khuất tất