Luôn hướng về cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG 23/05/2025 11:07

(HPĐT)- Dù bận rộn với công việc và chăm sóc con nhỏ, chị Lưu Thị Hồng (sinh năm 1987, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) vẫn đều đặn tham gia hoạt động thiện nguyện như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Với chị, giúp người là niềm vui, là cách cho đi để rồi nhận lại yêu thương đúng lúc.


Chị Lưu Thị Hồng (thứ 3 bên phải qua) trong chương trình thiện nguyện tại xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa trở về từ chuyến thiện nguyện “Hướng về biên giới” tại bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), chị Hồng bắt tay ngay chuẩn bị chương trình Tết Thiếu nhi 2025, dự kiến trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường tiểu học ở huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. “Tôi may mắn có gia đình ủng hộ, nhất là chồng luôn chia sẻ việc nhà, tạo điều kiện để tôi vừa được trải nghiệm, vừa góp sức cho cộng đồng”, chị Hồng bày tỏ. 

Từ ngày 16 đến 18-5- 2025, chương trình thiện nguyện vùng cao do chị Hồng cùng chị Vũ Thị Hòa (nhóm SOS An Lão) và các nhà hảo tâm phối hợp với Đồn Biên phòng bản Máy, Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn. Chương trình trao 150 suất quà tặng hộ khó khăn (gạo, dầu ăn, đường, nước mắm, cá khô, đồ dùng cá nhân); 500 suất quà học tập, bánh kẹo, sữa cho học sinh tiểu học, THCS; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Nhóm còn tặng nhu yếu phẩm, balo, đèn pin cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng bản Máy. Riêng chị Hồng trực tiếp mua tặng 3 chiếc laptop để phục vụ công tác xóa mù chữ cho bà con vùng biên. Tổng kinh phí hơn 34 triệu đồng. “Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng hoàn cảnh ở bản Máy khiến tôi trăn trở. Đường vào bản dốc, lầy lội, có lúc mất sóng điện thoại, nhưng khi tận tay trao những món quà thiết yếu cho bà con, ai cũng thấy vui và ấm lòng”, chị kể. 

Trước đó, đầu tháng 4- 2025, chị Hồng cùng nhóm SOS An Lão tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Chiềng Chăn (Mai Sơn, Sơn La), hỗ trợ 140 hộ khó khăn với 500 kg gạo, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt; tặng đồ học tập, bánh kẹo, bỉm, đồ sơ sinh cho trẻ em và nấu “bữa ăn có thịt” cho học sinh vùng cao. Không chỉ gắn bó với các chuyến thiện nguyện vùng xa, chị Hồng còn thường xuyên hỗ trợ các trường hợp khó khăn tại huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Từ năm 2020 đến nay, cá nhân chị đã hỗ trợ hơn 60 trẻ mồ côi bằng các suất ăn bán trú, cặp sách, xe đạp, học bổng… Vào các dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu, chị đều đặn tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, mong muốn mang đến niềm vui và nụ cười cho những mảnh đời thiếu thốn tình thương.

 “Làm thiện nguyện không phải vì tôi có điều kiện, mà vì tôi từng trải qua khó khăn nên hiểu cảm giác thiếu thốn. Nếu ai cũng góp một chút, sẽ có thêm nhiều mảnh đời được giúp đỡ”, chị Hồng bộc bạch. Bắt đầu hoạt động thiện nguyện từ năm 2018, đến nay chị đã tham gia hàng trăm chương trình lớn nhỏ, cả trong và ngoài Hải Phòng. Với tấm lòng nhân ái, năm 2024, chị được vinh danh là “Thủ lĩnh thiện nguyện hoạt động độc lập”, nhận giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” và “Cánh sao vàng” của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam; được Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tết Nhân ái - Xuân Ất Tỵ 2025”.

 Những hoạt động thiết thực và bền bỉ của chị không chỉ được cộng đồng ghi nhận mà còn nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức xã hội. Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng nhận xét, những việc làm tuy nhỏ nhưng bền bỉ của chị Lưu Thị Hồng là nghĩa cử đẹp, góp phần làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Đó là tấm gương cần được lan tỏa rộng rãi.

ĐÌNH TRỌNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luôn hướng về cộng đồng