Ông Nguyễn Mạnh Chuẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo
Ngày 15-11-2017, tôi đến chơi nhà người bạn cùng đơn vị chiến đấu tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo) thì biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết của dân làng ở đình Thượng Điện. Quá vui mừng và xúc động, tôi cùng bà con trong thôn đi ra đình trong sự hân hoan, mong chờ người lãnh đạo cao nhất của Đảng về thăm. Khi đoàn xe đến, đồng chí tươi cười chào mọi người. Đồng chí xuống xe ân cần hỏi thăm từ người già đến trẻ nhỏ, giản dị và gần gũi vô cùng. Trong thâm tâm tôi nghĩ, người lãnh đạo cao nhất của Đảng mà luôn nghĩ về dân, chăm lo cho dân là “phúc lớn” của toàn dân tộc.

Đoàn Cựu chiến binh xã Hiệp hòa chờ viếng tại quê nhà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi và nhiều cựu chiến binh (CCB) trong xã rất đau buồn. Với mong muốn được bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư, chúng tôi làm tờ trình gửi Đảng ủy, UBDN xã Hiệp Hòa xin ý kiến, tổ chức Đoàn đi viếng và được lãnh đạo xã đồng ý. Đến quê nhà đồng chí Tổng Bí thư, Đoàn Cựu chiến binh chúng tôi được Ban Tổ chức lễ tang bố trí vào viếng sớm để kịp trở về do ở xa. Chứng kiến hàng nghìn người dân xếp hàng kiên nhẫn chờ vào viếng đồng chí Tổng Bí thư tại quê nhà tôi cảm nhận rõ sự trân trọng, tình cảm yêu quý của bà con khắp nơi dành cho đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, càng thấy quý trọng hơn con người đồng chí.
Tiễn biệt đồng chí, chúng tôi các CCB nguyện sẽ sống thật tốt, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” của hôm nay và mãi mãi.
Phương Nam