(HPĐT)- Rạng sáng 18-2, Champions League tiếp tục với 2 trận đấu và kết quả là một cú “sốc” dành cho Juventus (Italia).

Porto ghi 2 bàn dễ dàng.
Juventus hành quân đến Porto (Bồ Đào Nha) trong tình cảnh không mấy tươi đẹp, bởi trước đó đội thua Napoli ở giải trong nước. Juventus bước vào trận đấu này với tổn thất không nhỏ về lực lượng khi mất cả Cuadrado, Arthur, Dybala và Bonucci.

Erling Braut Haaland tỏa sáng đưa Dortmund đặt một chân vào tứ kết.
Trên sân Dragao, Juventus khởi đầu khá tệ. Phút thứ 2 của trận đấu, tiền vệ Bentancur thực hiện đường chuyền về bất cẩn cho thủ thành Szczesny, bị tiền đạo người Iran, Mehdi Taremi cướp được đã thực hiện cú tắc bóng ở cự ly gần đưa Porto vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua ngớ ngẩn này gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý “lão bà” thành Turin. Họ thi đấu thiếu tập trung và để tiền đạo Moussa Marega dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Porto với cú dứt điểm vào góc gần ở hiệp 2.
Lẽ ra Juventus có thể còn thua đậm hơn nhưng tiếc rằng các chân sút của Porto thiếu độ chuẩn và phần còn lại là sự may mắn của đại diện bóng đá Italia. Sự may mắn ấy được thể hiện qua những nỗ lực ở cuối trận với 1 bàn thắng quý giá trên sân khách để hy vọng có thể lật ngược tình thế tại lượt về. Phút 82 của trận đấu, từ tình huống tấn công biên, Rabiot chuyền bóng thuận lợi để Federico Chiesa ghi bàn danh dự cho Juventus.

Bàn thắng của Chiesa thắp lên hy vọng cho Juventus ở lượt về.
Thua 1-2 trên sân khách, nhưng với bàn thắng của Chiesa, thầy trò HLV Andrea Pirlo có quyền mơ về tấm vé vào tứ kết nếu giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về tại Turin vào 10-3 tới.
Ở trận đấu cùng giờ còn lại, đại diện của nước Đức - Dortmund đang trải qua giai đoạn thi đấu bết bát tại giải quốc nội lại xuất sắc hạ gục chủ nhà Sevilla (Tây Ban Nha).
Vào thời điểm này, Sevilla có phong độ khá cao, đội bóng thắng 9 trận gần nhất và toàn thắng trên sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan là thử thách quá lớn với Dortmund. Thế nhưng, đội hình thi đấu với sơ đồ 4-3-2-1 với Erling Braut Haaland đá cao nhất, nhận sự hỗ trợ từ Jadon Sancho cùng Marco Reus đã làm nên khác biệt. Sự tỏa sáng của Haaland giúp Dortmund giành chiến thắng 3-1, đặt một chân vào tứ kết./.