Lưu dấu chân Người...

Việt Hoàng 05/01/2023 15:26

(HPĐT)- Xuân này, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp kỷ niệm sự kiện đặc biệt- 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm bệnh viện- ngày 23-1-1963 (đúng 27 Tết Quý Mão), cũng là một trong 9 lần Người về thăm Hải Phòng. 60 mùa xuân qua đi, so với trước kia, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp nay có bước phát triển vượt bậc, nhưng trong tâm tưởng, tình cảm của các thế hệ thầy thuốc nơi đây, dù qua những ghi chép lịch sử hay lời kể lại của nhân chứng, hình ảnh Bác, những lời nói, cử chỉ của Người luôn là ánh sáng cuộc đời, “kim chỉ nam” cho công việc chữa bệnh cứu người, nhất là trong thực hành y đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nôvốtni và lãnh đạo Thành ủy đi thăm một số khoa, phòng của Bệnh viện hưũ nghị Viêt - Tiêp . (Ảnh tư liệu)

Nhớ lời Bác dạy năm xưa

Đến nay, giáo sư (GS) Hoàng Thúc Thùy, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị ViệtTiệp, dù tuổi cao, sức yếu vẫn nhớ rõ ngày Bác Hồ về thăm bệnh viện. Ông kể: Cách đây tròn 60 năm, Bác Hồ cùng Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc Nôvốtni đến thăm bệnh viện. Cùng đi với Bác có Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và nhiều cán bộ cao cấp Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Hành chính thành phố. Thời điểm này, bệnh viện vừa được nước bạn - Tiệp Khắc viện trợ xây dựng với trang thiết bị hiện đại. Đây là trung tâm chữa bệnh và nghiên cứu y học của thành phố Cảng - thành phố lớn thứ 2 của miền Bắc XHCN.

Trong ký ức của GS Hoàng Thúc Thùy- thời điểm đó là Trưởng Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, mặc dù được thông báo trước, có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp trong công tác chuẩn bị và nghi thức đón tiếp, nhưng lãnh đạo bệnh viện và toàn thể cán bộ, công nhân viên vẫn “nửa mừng, nửa lo”. Mừng vì vinh dự, tự hào được Bác đến thăm, lo vì phải bảo vệ thật tốt cho Bác kính yêu và không để xảy ra sai sót nào. Đúng 9 giờ sáng 23-1-1963, đoàn xe tới. Bác và đoàn đại biểu đi giữa những hàng cờ, hoa do cán bộ, công nhân viên bệnh viện vẫy chào và reo hò sung sướng. Khi vào hội trường, Bác lắng nghe bác sĩ Hồ Công Nghĩa, Phó giám đốc bệnh viện báo cáo hoạt động của bệnh viện và chào mừng Bác cùng các đại biểu. Ngay khi tràng vỗ tay vừa kết thúc, Bác đưa mắt bao quát cử tọa, đột nhiên Bác giơ tay về phía trước, hỏi: “Trong số các cô, các chú ngồi đây, có cô, chú nào là anh nuôi, chị nuôi, hộ lý?”. Mọi người thật bất ngờ với câu hỏi giản dị, gần gũi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người. Rồi Bác nói ngắn gọn nhưng súc tích, không ai có thể quên được: “Bác khen các cô, các chú, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ và cán bộ, công nhân viên phục vụ nhà thương này. Bác chúc các cô, các chú năm mới cố gắng mới, thắng lợi mới. Trong công tác phải tiến hành phòng bệnh hơn trị bệnh. Bác nghe thành phố này còn nhiều bệnh lắm. Từ bác sĩ đến anh nuôi phải đoàn kết thành một khối, phải nhớ thực hiện “Lương y như từ mẫu”, thái độ với người bệnh phải vui vẻ, niềm nở...”.

Dòng hồi ức của người thầy thuốc già như hiển hiện lại mỗi bước chân Người đi, mỗi lời nói, hành động bình dị, gần gũi của Người cách đây 60 năm khi đi thăm các khoa, phòng của bệnh viện... “Cuộc đến thăm của Bác chỉ vỏn vẹn 2 giờ. Bác nói ngắn gọn, bao hàm nhiều ý, thỉnh thoảng Bác ngừng lời để ai đó hỏi những câu rất thông thường nhưng sâu nặng nghĩa tình, có sức mạnh cảm hóa lòng người”, GS Hoàng Thúc Thùy nhớ lại.

Định hướng lớn với ngành Y tế hôm nay và mãi về sau

Với GS Hoàng Thúc Thùy và những thầy thuốc cùng thời công tác dưới “mái nhà chung Việt - Tiệp”, những lời dạy của Bác Hồ năm xưa là ánh sáng soi suốt cuộc đời, là động lực giúp ông và các đồng nghiệp tận hiến với nghề. Trong sổ vàng truyền thống của Trường đại học Y-Dược Hải Phòng còn ghi: GS Hoàng Thúc Thùy là người thầy thuốc, nhà giáo mẫu mực, người đặt nền móng tạo dựng Bộ môn Truyền nhiễm của trường (được thành lập năm 1980).

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của những người đi trước, thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp hôm nay tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nghề, ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tự hào công tác ở nơi lưu dấu chân Người, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện phấn khởi cho biết, những lời Bác dạy năm xưa cũng là định hướng lớn với ngành Y tế Hải Phòng nói riêng, ngành Y tế cả nước hôm nay và mãi về sau. Trong đó, nhiệm vụ lớn nhất của bệnh viện hiện nay là xây dựng, phát triển Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp trở thành bệnh viện chuyên sâu của vùng Duyên hải Bắc bộ, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng như Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện, Đảng ủy, Hội đồng quản lý, Ban giám đốc bệnh viện chú trọng chủ trương “lấy người bệnh làm trung tâm”. Vì thế, dù hiện nay được gọi là “cánh chim đầu đàn” của ngành Y tế Hải Phòng, cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn giũa, nâng cao trình độ chuyên môn bởi đây là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị người bệnh; đồng thời trau dồi y đức, xứng đáng với tình cảm, sự yêu quý và lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”./.

Việt Hoàng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lưu dấu chân Người...