Tí và Tồ ngồi trò chuyện với nhau.
- Đố cậu tại sao mùa nóng gọi là mùa hè?
- Dễ ợt, vì mùa nóng nằm ngoài hè thì mát.
- Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông vậy?
- Bởi vì mùa rét phải nằm đông người cho ấm chứ sao.
Thưa thầy không sao
- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!
- Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!
- !!!
Liều mình
Tèo đi chơi về tuyên bố với cả phòng trọ:
- Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tớ.
Cả phòng nhao nhao:
- Là em nào vậy mày?
- Em Hồng lớp bên đấy!
- Thế em ấy nói gì với mày?
- Em nói: Yêu ông ư? Tôi thà nhảy lầu còn hơn.
Trùng hợp
Tại quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi thì có một cô gái rất xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện:
- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
Người phụ nữ đáp:
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì điều gì vậy?
- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất đẹp.
- Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là hạnh phúc! Mà tại sao con gà của ông đẻ được vậy?
- Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!
- Thật là trùng hợp!
Bí mật
Sau một hồi nhậu nhẹt, có người đề nghị mỗi người phải thú nhận một điều gì đó mà mình chưa bao giờ nói với ai.
Người thứ nhất:
- Được thôi! Tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi là một người đồng tính cả.
Người thứ hai:
- Tôi đã có quan hệ tình cảm với bà xã của sếp!
Người thứ ba:
- Tôi biết phải nói sao đây?
Hai người kia thúc giục:
- Đừng ngại, nói đi!
- Ừm! Đó là: Tôi không thể giữ bí mật!
– !!??
Tôi không ngu
Nghe thấy vợ khen có tài trước mặt mấy người hàng xóm, anh chồng vô cùng cảm động. Đợi vợ vào trong nhà, anh ta nắm lấy đôi bàn tay vợ và nói:
- Cảm ơn em đã khen anh có tài trước mặt hàng xóm. Anh thực sự rất cảm động.
Vợ hắng giọng nói:
- Tiền không, ngoại hình không, địa vị cũng không, nếu tôi không nói anh có tài, người ta sẽ chửi tôi ngu mới đi lấy anh à?
NGỌC TUYỂN(st)