(HPĐT)- Trong trận bán kết lượt đi League Cup rạng sáng 11-1, M.U đánh bại Hull City 2-0. Chiến thắng này giúp M.U đặt một chân vào trận chung kết.
![]() |
| Juan Mata ghi bàn mở tỷ số cho M.U. |
Dẫu cuối tuần này, M.U phải đối đầu với Lverpool, nhưng HLV Mourinho vẫn đưa ra đội hình mạnh nhất khi M.U đối đầu với Hull. Nhờ lực lượng mạnh và ưu thế sân nhà, M.U tràn lên tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, suốt hiệp 1 M.U không thể ghi được bàn thắng, phung phí cả quả phạt đền 11m.
Vào hiệp 2, M.U tiếp tục dồn ép Hull City và Mata lập công ở phút 54. Từ pha đánh đầu của Mkhitaryan, Mata xuất hiện đúng chỗ sút tung lưới Hull City ở cự ly gần. Do trận đấu còn có lượt về, M.U tiếp tục tấn công hòng gia tăng cách biệt, tạo lợi thế. Phút 87, nỗ lực của họ được đền đáp. Từ quả tạt bóng của Darmian, Fellaini có pha đánh đầu kỹ thuật làm bó tay thủ môn Jakupovic.
Thắng cách biệt 2 bàn, M.U coi như đặt một chân vào trận chung kết League Cup. Dù vậy, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Mourinho vẫn tỏ ra không hài lòng: “Tôi chưa hoàn thành tốt công việc của mình khi chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi cần phải khơi gợi sự máu lửa hơn từ học trò. Các cầu thủ đã thi đấu quá cẩu thả, xử lý thừa thãi và đưa ra quyết định muộn. Tuy nhiên, M.U đã chiến thắng, chắc chắn có mặt ở sân Wembley và giờ đây tôi đang nghĩ về trận chiến với Liverpool vào chủ nhật này. Đây là trận đấu vô cùng khó khăn, muốn chiến thắng chúng tôi cần phải cải thiện nhiều về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu”.