Bảy cụ già, mỗi người một hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn khác nhau... nhưng đều có điểm chung là được sống quây quần dưới mái nhà chung trong tình yêu thương. Tổ ấm của các cụ chính là “Ngôi nhà yêu thương” (số 3/54/241B phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) do một số nhà hảo tâm xây dựng và đóng góp kinh phí.

Bữa cơm dưới mái ấm.
Những mảnh đời cơ nhỡ
Nhiều năm qua, người dân ở khu vực trung tâm thành phố quá quen thuộc với hình ảnh cụ già gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, buồn rầu, lang thang từ góc phố này sang góc phố khác. Đó là ông Phạm Văn Hội, 78 tuổi. Hơn chục năm nay, ông chọn mái hiên nhà số 69 phố Điện Biên Phủ (ngã tư phố Điện Biên Phủ - Lê Đại Hành) làm nơi tá túc qua đêm. Trước đó, ông ngủ lang bạt vỉa hè, góc chợ, công viên, vườn hoa, gầm cầu…Ông Hội buồn rầu kể, quê ông ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông không biết cha mẹ là ai, được bà cô ruột nuôi từ lúc 3 tháng tuổi. Rồi khi ông lớn một chút, bà cô đưa ông theo ra Hải Phòng kiếm sống bằng nghề buôn bán hoa quả. Lớn lên, ông làm đủ nghề từ đạp xích lô, vá xe, làm thuê làm mướn… Việc làm không ổn định, có những hôm chẳng có ai thuê mướn, tiền làm được chẳng đủ ăn. Vì thế, khi bà cô mất, ông không đủ tiền thuê nhà nên chọn vỉa hè, ghế đá tại công viên làm nơi tá túc qua đêm. Hoàn cảnh không nhà cửa, không cha mẹ, lại tay trắng như ông, không người phụ nữ nào dám đến với ông. Hiện, ông làm nghề đạp xích lô, khi không có ai thuê thì vá xe ở vỉa hè. Đến bữa, có tiền thì ông ăn cơm bình dân, không đủ tiền thì ăn bánh mì hoặc đến quán cơm thiện nguyện ở phố Phạm Bá Trực giúp ông không bị đứt bữa trong những ngày nhỡ việc.

Phòng tập thể với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt.
Cuộc đời ông tưởng chừng bế tắc, thì ngày 17-4 vừa qua trở thành ngày trọng đại, hạnh phúc, xúc động đến nghẹn ngào khi ông được một số nhà hảo tâm đón về sống quây quần dưới mái nhà chung trong tình yêu thương. Ông Hội là một trong 7 người đợt đầu được các nhà hảo tâm đón về ở “Ngôi nhà yêu thương” dành cho người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn ở số 3/54/241B Lạch Tray (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). Họ đều là những cụ già không nơi nương tựa, sống lang thang ở vỉa hè, làm nhiều nghề kiếm sống như đạp xích lô, vá xe, làm thuê, ăn xin…“May mắn cuối đời tôi gặp được những người hảo tâm đón về “Ngôi nhà yêu thương”. Ở đây, những người già không may mắn như chúng tôi được sống trong không khí gia đình, chuyện trò vui vẻ. Quan trọng nhất là điều kiện ăn ở tốt, cuộc sống được tôn trọng và an hưởng tuổi già.” – ông Hội bộc bạch. Tương tự, cụ Phạm Thị Tỉnh, 87 tuổi, kiếm sống bằng nghề ăn xin, bày tỏ xúc động, niềm hạnh phúc “như trong mơ”, “không thể tin được” sau quãng đời lang thang lại có được mái ấm để đi về. Kể từ khi về sống ở “Ngôi nhà yêu thương”, cụ được ăn ngon hơn, không phải tự đi kiếm cơm khổ sở nữa, có nhiều người cùng cảnh ngộ bầu bạn, chia sẻ. Cuộc sống ở đây đầy đủ và đầm ấm hơn, khiến cụ sống vui, sống khỏe.
Mở rộng vòng tay yêu thương
Anh Nguyễn Hùng Cường, người quản lý tại “Ngôi nhà yêu thương” cho biết, trong mấy năm qua, nhóm thiện nguyện của anh quen mặt các cụ trong những dịp tặng quà hỗ trợ người vô gia cư, ngủ ở vỉa hè. Nhóm nhờ cơ quan công an xác minh lai lịch các cụ rõ ràng trước khi đón về “Ngôi nhà yêu thương”. Mái ấm sẽ hỗ trợ việc ăn, ở, mua bảo hiểm y tế, đưa các cụ đi khám bệnh định kỳ và lo hậu sự khi các cụ qua đời. Việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ là sự cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Chúng tôi tin rằng, nơi đây là gia đình lớn đầy tình thương, nơi các cụ được chăm lo tận tình.
“Ngôi nhà yêu thương” gồm 3 tầng được xây dựng khang trang trên diện tích 150 m2, do một số nhà hảo tâm xây dựng. Căn nhà đủ chỗ cho khoảng 60 người ở, mỗi tầng đều có phòng tập thể với giường cá nhân, giường tầng; khu nam, nữ riêng. Toàn bộ tầng 1 dành cho các cụ, tầng 2 và 3 ngoài phòng tập thể còn có các phòng dành riêng cho các gia đình nhỏ. Các phòng có nhà bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày như giường, tủ, quạt, ti vi, điều hòa nhiệt độ, máy lọc nước... Ngôi nhà còn có người nấu ăn, bảo vệ, quản lý thường trực. Để bảo đảm an ninh trật tự, ổn định nền nếp sinh hoạt của cuộc sống tập thể, “Ngôi nhà yêu thương” có nội quy cụ thể, rõ ràng. Trong đó, quy định rõ; “Các thành viên trong khu nhà sống chan hòa, đoàn kết, kính trên nhường dưới, giúp đỡ lẫn nhau”. Cùng với đó là các quy định về giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự.
Theo anh Cường, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí và kinh nghiệm chăm sóc người già, trẻ nhỏ, nhưng thời gian tới, mái ấm tình thương tiếp tục tìm kiếm những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn, gồm cả sinh viên, hộ gia đình, trẻ mồ côi… để hỗ trợ chỗ ăn, ở, tạo việc làm giúp những mảnh đời bất hạnh cảm nhận được tình người ấm áp và thêm niềm tin, hy vọng trong cuộc sống. Xa hơn, những nhà hảo tâm tiếp tục xây dựng ngôi nhà 3 tầng nữa trên mảnh đất 60 m2 bên cạnh “Ngôi nhà yêu thương” để đón những người có hoàn cảnh khó khăn.
Hân Minh