Chùa Phúc Khánh ở thôn Phí Gia, xã Kim Thành (Hải Phòng) không chỉ là nơi tu hành mà còn là mái ấm cho những em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt.

Giữa không gian thanh tịnh của chùa Phúc Khánh, tiếng cười nói của trẻ thơ vẫn vang lên mỗi ngày. Nơi đây không chỉ là chốn tu hành mà còn là mái ấm của những em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt, những đứa trẻ cần được chở che bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn.
Hiện chùa đang nuôi dưỡng hai em nhỏ là Trần Hữu Gia Bảo (12 tuổi), quê ở Hưng Yên và Bùi Nguyễn Ngọc Quang (9 tuổi). Gia Bảo được gia đình gửi vào chùa từ năm 8 tuổi, còn Ngọc Quang là trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, sau đó được chuyển từ một ngôi chùa khác về chùa Phúc Khánh chăm sóc, nuôi dưỡng. Cái tên Gia Bảo và Ngọc Quang do chính thầy Thích Quảng Phúc, trụ trì chùa đặt với mong muốn em luôn giữ được ánh sáng của niềm tin và nghị lực trên hành trình trưởng thành.
Do có biểu hiện tăng động nên Gia Bảo và Ngọc Quang gặp không ít khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Dù đã 12 tuổi và 9 tuổi nhưng hiện hai em vẫn học lớp 3. Tuy vậy, cả hai đều rất thích đến trường. Tại lớp học, các em luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của thầy cô giáo và bạn bè. Nhờ sự đồng hành của nhà trường cùng sự chăm sóc tận tình của nhà chùa, các em ngày càng tiến bộ, biết lắng nghe và hòa đồng hơn với mọi người.

Thầy Thích Quảng Phúc về trụ trì chùa Phúc Khánh từ năm 2017. Trong quá trình tu hành và gắn bó với địa phương, thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh những trẻ em yếu thế. Với thầy, việc nuôi dưỡng các em không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia xuất phát từ lòng từ bi của người tu hành.
Thời gian đầu mới về chùa, các em còn nhút nhát, gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp và sinh hoạt. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, yêu thương của các thầy trong chùa, các em đã có nhiều thay đổi tích cực. Bùi Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ: “Con thích ở chùa vì có thầy chăm sóc, cho con đi học. Con sẽ cố gắng ngoan và học giỏi hơn”.
Mỗi ngày, ngoài giờ học, các em được hướng dẫn những kỹ năng sinh hoạt đơn giản, được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng. Dưới mái chùa bình yên, các em có thể chưa có một tuổi thơ trọn vẹn như nhiều bạn nhỏ khác, nhưng đang được sống trong tình yêu thương và sự bao dung. Với các em, ngôi chùa không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Không chỉ chăm lo đời sống tâm linh cho nhân dân, chùa Phúc Khánh còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhiều năm qua là một trong những nghĩa cử nhân văn được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, trân trọng.
Ông Đồng Minh Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Thành cho biết: "Nhà chùa luôn đồng hành cùng các phong trào, hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Đặc biệt, việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ có biểu hiện tăng động đã góp phần chia sẻ gánh nặng với gia đình và xã hội. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của nhà chùa đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng".
Thầy Thích Quảng Phúc chia sẻ: “Các cháu đều hoàn cảnh thiệt thòi nên nhà chùa cố gắng chăm sóc, dạy bảo như người thân trong gia đình. Điều mong mỏi nhất là các cháu khỏe mạnh, biết tự chăm sóc bản thân, học được cái chữ và từng bước hòa nhập với cuộc sống. Chỉ cần thấy các cháu tiến bộ từng ngày là chúng tôi đã rất vui rồi”.
Từ những bữa cơm hằng ngày, những giờ học, những lời dạy bảo ân cần đến sự đồng hành trong từng bước trưởng thành của các em nhỏ, nhà chùa đang âm thầm gieo những hạt mầm của lòng nhân ái. Không chỉ là nơi nương tựa của Gia Bảo và Ngọc Quang, chùa Phúc Khánh còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều người dân địa phương.
Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những việc làm lặng lẽ nơi cửa Phật đã góp phần thắp lên niềm tin về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Hơi ấm được trao đi từ ngôi chùa nhỏ không chỉ sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội.
TRẦN HIỀN