Đức Minh
NSƯT Ngọc Hiền nhớ lại, Lệ Thu được nhớ đến với vai diễn từ khi còn là diễn viên thực tập của đoàn. Đó là vai “em bé mất cha” trong vở “Lịch sử và nhân chứng” (tác giả Hoài Giao, đạo diễn Vũ Minh). Với bề ngoài “trẻ con” của mình, trong thời gian dài, Lệ Thu luôn được phân vai trẻ em. Mãi đến khi Đoàn Kịch nói Hải Phòng dựng vở “Trạng” (còn có tên khác là “Hoa và nước mắt”, tác giả Văn Biển, đạo diễn Hoàng Quang Thiện), Lệ Thu mới được nhận vai thiếu nữ là nhân vật Gái, người yêu của Trạng. Đây cũng là vai trưởng thành đầu tiên mà chị được nhận. Lúc này, chị cũng ngoài 20 tuổi. Bạn bè chị trêu, “mãi rồi cô ấy cũng lớn”.
Và đúng là Lệ Thu “lớn” thật. Bởi sau vai diễn “thiếu nữ” này, chị tiếp tục nhận nhiều vai diễn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Trong đó có vai Iura, “cô gái kỳ quặc” cá tính mạnh trong vở “Điều bí ẩn trong cô gái” của đạo diễn Nga V.Sutslốp. Vở diễn được dàn dựng năm 1989 trong chương trình hợp tác với nhà hát Kommisazetscaia của Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Liên tục sau đó, Lệ Thu khẳng định mình với huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1990 trong vai cô gái Sài Gòn trong vở “Rồi sao nữa”, vai Nga “đô” trong “Ân ái với kẻ giết người” của NSND Doãn Hoàng Giang năm 1993…
Năm 2007, Lệ Thu được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ ưu tú ghi nhận những cống hiến của chị với sân khấu Hải Phòng. Chị vẫn xuất hiện nhiều trong các vở kịch của Đoàn Kịch nói Hải Phòng và thử sức mình trong những bộ phim truyền hình với diễn xuất dung dị mà không kém phần ấn tượng. Song, hình ảnh Lệ Thu “trẻ con” từ những ngày đầu vẫn được bạn bè chị nhắc tới. Để thỉnh thoảng lại trở về trong câu chuyện “mãi rồi cô ấy cũng lớn” của cuộc đời và sự nghiệp của NSƯT Lệ Thu.