
Man City sẽ gặp lại Wolves
ManCitycó trận đấu với chủ nhà Wolverhampton vào 2 giờ 45 ngày 28-12. Chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau trận với Wolves, Man City sẽ phải đá với Sheffield Utd và 3 ngày sau đó là trận đấu với Everton. Sau trận đấu với Leicester vừa qua, HLV Guardiola cho biết: “Tôi vừa gửi bức tâm thư tới Ban tổ chức và thực lòng cảm ơn vì họ giúp các chúng tôi trải nghiệm cảm giác sống giữa tủ lạnh trong 48 tiếng với Wolves và Sheffield Utd”.
Không chỉ Guardiola cảm thấy ngộp thở đến mức phải cạnh khóe ban tổ chức mà Juergen Klopp cũng vừa lên tiếng chia sẻ sự ủng hộ. Theo HLV của Liverpool, việc bắt Man City thi đấu liền 2 trận trong vòng 48h là “tội ác”. Nhưng dù sao lịch thi đấu ấn định và những phản ứng chỉ còn giá trị để điều chỉnh cho... năm sau. Lúc này, Man City vẫn phải nỗ lực trong trận đấu đầu trong hành trình marathon cuối năm. Ngoài ra, đây còn là cơ hội đểManCitytính sổ với đội bóng đã từng quật ngã họ trận lượt đi.
Với phong độ đang dần ổn định trong thời gian qua với 4 thắng lợi liên tiếp, Man City sẵn sàng cho việc đòi nợ. Tín hiệu tốt trên hàng công khi họ ghi 14 bàn trong 4 trận thắng kể trên và không lần nào ghi dưới 3 bàn càng tiếp thêm lạc quan cho Man City.
Trận đấu này cũng là cơ hội để Sergio Aguero tìm lại cảm giác ghi bàn sau một tháng phải xa sân cỏ vì chấn thương. Trận thắng Leicester 2-1 vừa qua, Aguero được vào sân thi đấu trong những phút cuối và trận với Wolves là dịp để HLV Guardiola tung chân sút ngườiArgentinavào sân sớm hơn. Trong khi đó, Wolves có phong độ ấn tượng mùa này khi đang xếp thứ 6, trên cả Tottenham, Man Utd hay Arsenal nên không dễ để Man City toại nguyện.
Phan Giang