Sau khi Tottenham chiến thắng ở bán kết, giành vé vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh – Carabao Cup, đến lượt Man City giành quyền vào chơi trận chung kết. Ở trận đấu rạng sáng 7-1, Man City vượt qua đối thủ cùng thành phố Man Utd 2-0.

Stones ghi bàn dễ dàng cho Man City.
Ở trận đấu hấp dẫn của thành Manchester này, Man Utd rất muốn đòi nợ trước Man City khi từng thua mất mặt ở bán kết giải này hồi năm ngoái. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ole Solskjaer càng chất thêm nợ khi tâm lý thi đấu kém của các cầu thủ Man Utd khiến họ thua Man City 0-2 từ những tình huống cố định.

Pep Guardiola hân hoan lần thứ tư đua Man City vào chung kết.
Phải công nhận Man Utd thi đấu ấn tượng với những đợt phản công nhanh sắc bén nhưng công việc ghi bàn lại không thể thực hiện được và chịu bàn thua sau khi đánh mất sự tập trung. Phút 50, Foden đá phạt, Lindelof và Maguire phá hụt bóng giúp Stones băng vào ghi bàn, mở tỷ số. Phút 83, De Bruyne sút phạt góc, Wan-Bissaka phá bóng không ra hồn, bóng đi đúng tầm cho Fernandinho tung ra cú vô lê nâng tỷ số 2-0 cho Man City.
Thắng Man Utd 2-0, Man City giành vé vào chung kết gặp Tottenham. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Man City giành vé vào chung kết Carabao Cup, trong khi toàn thua ở bán kết cúp này.
Kết thúc trận đấu, HLV Pep Guardiola khẳng định thành tựu rất đáng nể 4 mùa liên tiếp vào chung kết và 3 lần đoạt cúp của Man City. “Tôi rất ấn tượng với chất lượng đội hình của chúng tôi. Chúng tôi đã giành vé đến Wembley. Tottenham là một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi vẫn chưa vội nghĩ đến họ”- Pep nói./.