Man City thắng tạo áp lực cho Man Utd

27/11/2017 16:18

Chiến thắng thứ 18 ở mọi đấu trường của Man City

Man Utd đang tự làm khó mình

Man City đã có chiến thắng thứ 18 liên tiếp trên mọi đấu trường khi hạ đàn em Huddersfield Town. Tuy nhiên, đó có thể coi là chiến thắng vất vả nhất cho thày trò nhà Guardiola sau 2 hơn 2 tháng tung hoành khắp châu Âu.

Với phong độ ấn tượng và lực lượng đầy đủ, không ngạc nhiên khi Man City làm chủ thế trận, khống chế bóng đến 3/4 thời gian trên sân. Thế nhưng, Man City đã vấp phải hàng thủ kiên cường của đội bóng tân binh. Không chỉ bế tắc trong việc mở tỷ số, Man City còn bất ngờ bị thủng lưới trước trong hiệp 1.

Phải sang đến hiệp 2, Man City mới lật ngược được tình thế một cách chật vật. Dù có bàn gỡ ngay phút 47 trên chấm phạt đền nhờ công của Sergio Aguero nhưng phải đến phút 84, Sterling mới tìm được bàn thắng lật ngược tình thế giúp Man City thắng 2-1. Theo ESPN, đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Man City thắng được một trận đấu sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1. Mặc dù vậy, HLV Guardiola chẳng hề thấy tự hào về điều này vì theo ông, Man City đáng ra phải thắng theo cách khác, thuyết phục hơn.

Với chiến thắng toát mồ hôi này, Man City tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với Man Utd. Điều này tạo áp lực cho Man Utd trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Nếu muốn bám đuổi Man City, Man Utd sẽ phải chiến thắng khi làm khách trên sân của Watford vào 3giờ rạng sáng ngày 29-11. Chỉ có 3 ngày nghỉ thì dường như vẫn khá ít cho thầy trò nhà Mourinho. Cuối tuần qua, Man Utd chơi uể oải và chỉ thắng được tân binh Brighton 1-0. Đã vậy, họ phải dưỡng sức cho trận làm khách của Arsenal vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Watford đang rất hưng phấn khi đón tiếp Man Utd. Sau thời gian khủng hoảng, Watford đã có liền 2 chiến thắng, trong đó có trận thắng 3-0 trên sân Newcastle cuối tuần trước. Cũng cần nhấn mạnh rằng đá sân khách là điểm yếu của Man Utd mùa này. Họ vừa thua liên tiếp trên sân của Huddersfield, Chelsea và cũng thua trên sân Watford vào năm ngoái.

Arsenal đã chuẩn bị cho trận gặp Man Utd bằng một chiến thắng nhọc nhằn trên sân Burnley. Trước đối thủ đàn em, Arsenal gặp nhiều bế tắc nên phải chờ đến phút bù giờ thứ 2, Alexis Sanchez mới ghi bàn trên chấm phạt đền. Nhờ 3 điểm khó nhọc, Arsenal đã trở lại top 4 khi hơn Tottenham đúng 1 điểm. Muốn trở lại top 4, Tottenham cần phải tìm được chiến thắng trước chủ nhà Leicester City trong trận đấu vào 2giờ45 rạng sáng 29-11.

Chelsea hết hy vọng vô địch

Dù Premier League mới trôi qua 1/3 chặng đường nhưng có thể tin vương miện năm nay sẽ đổi chủ. ĐVKĐ Chelsea đã đuối sức và không đủ khả năng giữ lại danh hiệu vào cuối mùa giải. Điều này thể hiện rõ trong trận làm khách của Liverpool và khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng

Làm khách trên sân của Liverpool nhưng Chelsea cần phải tìm chiến thắng mới có thể nuôi hy vọng bám đuổi Man City. Chelsea gắng gồng mình tạo thể trận cân bằng so với chủ nhà nhưng Liverpool vẫn là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Giữa hiệp 2, Liverpool đã mở tỷ số do công của tiền vệ Salah. Những nỗ lực của Chelsea chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ 1-1 của Willian phút 85, một bàn may hơn khôn khi đường chuyền hỏng lại đưa bóng vào lưới. Dù vậy, bàn thắng đó vẫn là quá ít cho hy vọng rút ngắn khoảng cách với Man City.

Sau trận, HLV Conte tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng đội ông không gặp may mắn. Vị HLV người Ý nói: “Trong hiệp 1, chúng tôi chơi kiên cường và luôn nguy hiểm khi có bóng trong chân. Trong hiệp 2, chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng trong lúc thăng hoa thì đội để thủng lưới. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không gặp may nếu bạn nhìn lại tình huống họ ghi bàn. Nhưng tôi hài lòng với thái độ của các cầu thủ sau đó. Họ thể hiện một khát vọng tuyệt vời, khát vọng chiến đấu, khát vọng không chấp nhận tỷ số. Chúng tôi đã gắng chiến thắng nhưng phải hài lòng với kết quả hòa”.

Liverpool cũng chẳng vui vẻ gì hơn khi lần thứ 2 trong tuần đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối (trước đó là hòa Sevilla 3-3 tại Champions League sau khi dẫn trước 3 bàn khiến họ hụt vé sớm) và chưa thể thâm nhập vào top 4 giải Anh.

Sau trận, HLV Klopp của Liverpool nhận xét đây là trận đấu căng thẳng và Chelsea là đối thủ khó chơi, đặc biệt là khi Chelsea chơi phòng ngự chiều sâu và có một vài nhân tố giúp lối đá phản công của họ trở nên nguy hiểm. Nhìn chung, Klopp hài lòng về tinh thần và màn trình diễn của họ trò nhưng không hài lòng vào tỷ số vì cho rằng Liverpool xứng đáng có chiến thắng.

Tottenham tỏ ra mệt mỏi sau khi đá tại Champions League nên hụt hơi ở giải trong nước với trận hòa West Brom 1-1. Man Utd cũng chẳng chơi ấn tượng trước tân binh Brighton khi chỉ thắng 1-0 nhờ đối phương phản lưới. Nhưng dù sao, Man Utd cũng đã có 29 điểm để giữ chắc vị trí thứ 2, hơn Chelsea 3 điểm, hơn Tottenham 5 điểm và hơn Liverpool 7 điểm.

Phan Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Man City thắng tạo áp lực cho Man Utd