(HPĐT)- Một trận thắng trên sân nhà Old Trafford trước Sheffield Utd sẽ giúp Man Utd trở lại ngôi đầu bảng sau 3 ngày đánh mất vị trí vào tay đối thủ cùng thành phố là Man City. Thế nhưng, ngay trên sân nhà, Man Utd gục ngã đau đớn.

Kean Bryan bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu.
Được đánh giá cao hơn về mọi mặt nên không khó hiểu khi Man Utd chiếm lĩnh thế trận. Trong khi đó đối thủ Sheffield Utd, ở đáy bảng mất tới 9 vị trí chủ chốt nên họ chủ động phòng ngự. Lối chơi ấy bất ngờ mang tới cho đội khách bàn thắng. Phút 22, từ pha đá phạt góc của John Fleck ở bên cánh phải, Kean Bryan bật cao đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần.
Bị thủng lưới, Man Utd nỗ lực tấn công hòng cân bằng tỷ số nhưng họ không thực hiện được, bởi các chân sút của chủ nhà hết sức vô duyên và cả bàn thắng được ghi của Martial không được công nhận vì trọng tài xác định Harry Maguire đã phạm lỗi với Ramsdale.
Tuy nhiên, cũng thật bất ngờ, trong tình thế bế tắc ấy, Man Utd có bàn quân bình tỷ số 1-1. Trong một ngày Harry Maguire tỏa sáng, trung vệ này đã ghi bàn cho Man Utd. Phút 64, Telles đá phạt góc, đội trưởng Man Utd, Maguire di chuyển cắt mặt, băng vào đánh đầu tung lưới Ramsdale.
Có bàn gỡ hòa, HLV Ole Solskjaer quyết định tung Cavani vào thay Martial để gia tăng sức mạnh tấn công, hòng kiếm tìm chiến thắng. Thế nhưng Man Utd không thực hiện được mà để lọt lưới ở phút 74. Sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đội chủ nhà khiến họ bị trả giá với bàn thua. Trung vệ Tuanzebe cản bóng nửa vời, khiến cú sút của Burke nhẹ nhàng đổi hướng bay thẳng vào khung thành của Man Utd.
Thua 1-2 ở vòng 20, Man Utd chính thức mất ngôi đầu vào tay Man City. Với chiến thắng trận này, Sheffield Utd thắp lên tia hy vọng hồi sinh, hiện tại đội có 8 điểm và đội sổ bảng tổng sắp.
Ở trận đấu khác, Burnley thắng Aston Villa 3-2, Everton và Leicester City hòa nhau 1-1, trong khi Chelsea với tân HLV trưởng Tuchel bị đối thủ cùng thành phố London là Fulham cầm chân 0-0./.