Man Utd vẫn bất ổn

02/02/2017 20:42

Khi Man Utd thắng như chẻ tre trong giai đoạn cuối 2006 và đầu 2007 (thắng liên tiếp 9 trận), báo chí Anh ca ngợi họ đã thể hiện dáng dấp của cỗ máy chiến thắng như thời huy hoàng do Alex Ferguson dẫn dắt. Chỉ có điều, khi tháng đầu tiên năm 2017 trôi qua, không ai còn thấy Man Utd bách chiến bách thắng. Hull - một đội bóng đàn em đã gây cho Man Utd vô số phiền toái.

Rooney thất vọng sau trận thua

Một tuần trước, Hull đánh bại Man Utd 2-1 tại lượt về bán kết Cúp liên đoàn. Cho dù kết quả đó không ảnh hưởng đến vé dự chung kết của Man Utd, nhưng nó cũng chấm dứt luôn chuỗi 16 trận bất bại mà Quỷ đỏ gây dựng trước đó. CĐV Man Utd hy vọng rằng khi trở lại Old Trafford, Man Utd sẽ dạy cho Hull một bài học, nhưng rốt cuộc thế trận vượt trội không mang về cho Man Utd bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Mourinho khẳng định luôn là ông không vui với kết quả trận đấu. Tuy nhiên, ông từ chối chỉ trích lối chơi phòng ngự của đội khách khi cho rằng: "Tôi không chỉ trích đối thủ. Họ đã chiến đấu cho sinh mệnh của mình và mỗi điểm với họ đều quý như vàng". Thay vào đó, Mourinho chỉ trích công tác trọng tài và nói rằng: "Các cầu thủ Hull đã nỗ lực làm những điều mà họ được phép. Trọng tài đã hậu thuẫn họ. Và họ cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu trong suốt 90 phút. Tôi không muốn nói đến các quyết định của trọng tài, vì nếu nói ra tôi sẽ bị kỷ luật, mà tôi lại không muốn bị phạt chút nào". Mourinho cũng ám chỉ rằng Man Utd bị thổi ép không chỉ trong trận này mà cả khi tiếp Man City hay làm khách trên sân Stoke, West Ham...

Dù HLV Mourinho có bao biện thế nào, cũng không thay đổi được kết quả. Hòa 0-0, Man Utd bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để áp sát top 4. Nhìn tổng quan thì rõ ràng Man Utd đang bất ổn khi 5 trận gần đây, họ chỉ thắng 1 trận trước Wigan tại Cúp FA. Man Utd vẫn chưa phải cỗ máy chiến thắng.

Man City vượt qua áp lực lớn sau kết quả nghèo nàn gần đây (thua Everton 0-4 rồi hòa Tottenham 2-2) khi làm khách trên sân của West Ham. Ngay trong hiệp 1, đội bóng của Guardiola ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà thành London . Sang hiệp 2, Toure ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Lúc này, Man City có 46 điểm xếp thứ 5 do kém Liverpool hiệu số, Man Utd mới có 42 điểm.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đặt một chân vào chung kết Cúp nhà vua sau khi thắng chủ nhà Atletico 2-1 tại trận lượt đi bán kết./.

Phan Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Man Utd vẫn bất ổn